Giải cứu bé trai 2 tuổi trong căn nhà đang bốc cháy

Thấy ngọn lửa bùng cháy lớn trên gác bà Nga leo lên để dập. Lúc này, nhiều đốm lửa đã rơi xuống tầng trệt, cháu bé trai 2 tuổi đang ngồi chơi ở đó hoảng sợ khóc thét.

Vụ cháy trên xảy ra vào lúc 14h40 ngày 20/7 tại căn nhà một trệt và gác lửng nằm trong hẻm 294 đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm nhiều đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi, nhiều người một phen kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên bà Nguyễn Thị Phương Nga (50 tuổi) ngồi chơi với cháu trai 2 tuổi ở tầng trệt của căn nhà thì nghe nhiều tiếng nổ lách tách trên tầng lửng rồi thấy lửa phụt lên nên bà Nga leo lên dập lửa. Do gác lửng làm bằng gỗ cùng với nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh. Nhiều đốm lửa rơi xuống tầng trệt. Lúc này bé trai hoảng sợ khóc thét. 

Giải cứu bé trai 2 tuổi trong căn nhà đang bốc cháy - 1

Ngọn lửa bùng cháy lớn đã thiêu rụi nhiều vật dụng, tài sản trên tầng lửng của căn nhà

Nghe thông báo cháy hai người con của bà Nga ở gần đó chạy về dập lửa. Một người lao vào nhà bồng cháu bé ra ngoài, người còn lại lao vào tủ gỗ trên gác lửng nơi ngọn lửa đang bén tới lấy hai sổ tiết kiệm.

Do đám cháy quá lớn nên mọi người đành thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh huy động 4 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều vòi rồng tỏa ra nhiều hướng để phun nước vào đám cháy.

Giải cứu bé trai 2 tuổi trong căn nhà đang bốc cháy - 2

Vòi rồng tỏa ra nhiều hướng để phun nước vào đám cháy.

Sau hơn 30 phút ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ căn gác lửng cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, 2 căn nhà kế bên nhà bà Nga bị cháy sém.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm bà Nga bỏng ở mặt khi dập lửa, nhiều người dân trong hẻm một phen hoảng sợ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN