Đưa 21 trẻ em bị bóc lột ở xưởng may về nhà

Liên quan đến vụ giải cứu hơn 20 lao động trẻ em trong cơ sở may bị ép làm việc từ 10 – 12 giờ đồng hồ/ngày.

Thông tin từ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an cho biết vẫn đang phối hợp cùng công an và các cơ quan chức năng khác của quận Tân Phú, TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm Bộ luật Lao động, sử dụng lao động trẻ em của ông NVT (quê Thái Bình) và ông HVV (quê Bắc Giang). Đây là chủ hai cơ sở may ở hẻm 91 đường Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. Bước đầu hai cơ sở may của ông T. và V. tạm thời bị đình chỉ hoạt động.

Chiều 14/11, các em được chuyển ra Hà Nội bằng đường hàng không, sau đó cơ quan chức năng sẽ đưa các em về với gia đình ở tỉnh Điện Biên.

Em LTH (17 tuổi) tường trình, trong một lần về thăm quê, người đồng hương là LTK dụ dỗ H. vào TP.HCM tìm việc. Ban đầu K. chỉ nói với H. là làm công việc nhẹ nhàng, thu nhập mỗi tháng không dưới 16 triệu đồng. Tin lời K., cách đây hai năm H. cùng em trai và ba người bà con vào Nam. Nhưng vào đến nơi H. mới nhận ra sự thật cay đắng. H. kể: “Gia đình không đủ điều kiện đưa tiền chuộc chị em cháu về. Mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi thăm thì ông chủ không cho nghe điện thoại, nếu được nghe thì ông chủ dặn không được kể gì ở cơ sở may hết”.

Đưa 21 trẻ em bị bóc lột ở xưởng may về nhà - 1

Thoát khỏi cơ sở may, nơi bị bóc lột sức lao động, những đứa trẻ mới có nụ cười.

Em trai của H. không chịu nổi “lao dộng khổ sai” nên bàn tính với bốn bạn cùng quê bỏ trốn. Tuy nhiên, các em chưa kịp thực hiện thì trưa 12/11 các cơ quan chức năng đã đến tận nơi giải cứu. Nhiều em tại cơ sở may tiết lộ đầu năm 2012 đã có ba đứa trẻ ở cơ sở ông T. trốn thoát thành công ra ngoài nhưng không biết số phận hiện giờ của các em ra sao.

Nhiều em tường trình khi làm việc tại cơ sở may thường bị chủ chửi bới. Có trường hợp bị chủ dùng ghế đánh vào lưng bầm tím. Em LTL (13 tuổi) kể mới vào làm việc đã bị bắt tăng ca, ông chủ dặn dò “hễ có ai hỏi mày mấy tuổi thì mày phải nói 17 tuổi”.

Từ số điện thoại các em cung cấp, PV Pháp Luật TP.HCM đã gọi điện thoại liên lạc với cha mẹ của các em đang ở ngoài quê, tuy nhiên gia đình không hề biết các em đang làm gì, sống ra sao. Như trường hợp chị em H., người mẹ chỉ nhận 17 triệu đồng để đưa hai đứa con vào TP.HCM làm việc theo hợp đồng là hai năm liền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Tuyết (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN