"Đốt mình" trong nắng nóng ngột ngạt mưu sinh giữa phố Thủ đô

Dùng quạt điện, uống nước, ăn dưa chuột… là những cách người lao động nghèo chống chọi cái nắng trên 40 độ trên các con phố ở Hà Nội.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày này tại khu vực Hà Nội, nắng nóng diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến hơn 40 độ C. 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày này tại khu vực Hà Nội, nắng nóng diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến hơn 40 độ C. 

Hơi nóng từ mặt đường bốc lên cộng thêm việc không có gió làm không khí trở nên oi bức. Thế nhưng những người lao động "mình đồng da sắt" vẫn phải gồng mình mưu sinh trong nắng nóng. 

Hơi nóng từ mặt đường bốc lên cộng thêm việc không có gió làm không khí trở nên oi bức. Thế nhưng những người lao động "mình đồng da sắt" vẫn phải gồng mình mưu sinh trong nắng nóng. 

Chị Mai (quê Nam Định), làm phu hồ trên phố Yên Lãng (Đống Đa) cho biết, làm nghề này bất kể nắng mưa để kịp công trình, nắng nóng như thế này vẫn phải cố làm vì cuộc sống thôi. Thời gian làm bắt đầu từ 7h sáng đến 11h trưa mới nghỉ, chiều làm từ 13h30 đến sẩm tối. Mỗi ngày công 200.000 đồng.

Chị Mai (quê Nam Định), làm phu hồ trên phố Yên Lãng (Đống Đa) cho biết, làm nghề này bất kể nắng mưa để kịp công trình, nắng nóng như thế này vẫn phải cố làm vì cuộc sống thôi. Thời gian làm bắt đầu từ 7h sáng đến 11h trưa mới nghỉ, chiều làm từ 13h30 đến sẩm tối. Mỗi ngày công 200.000 đồng.

Đào đất được một lúc, anh Định (quê Nam Định) toát mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó vì nắng nóng, anh phải dừng làm việc, ghé người sắt chiếc quạt điện để đỡ nóng:. “Mình thanh niên còn không chịu nổi huống gì những người già và phụ nữ. Không làm nghề này cũng chẳng biết làm gì để sống”.

Đào đất được một lúc, anh Định (quê Nam Định) toát mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó vì nắng nóng, anh phải dừng làm việc, ghé người sắt chiếc quạt điện để đỡ nóng:. “Mình thanh niên còn không chịu nổi huống gì những người già và phụ nữ. Không làm nghề này cũng chẳng biết làm gì để sống”.

"Đốt mình" trong nắng nóng ngột ngạt mưu sinh giữa phố Thủ đô - 5

Những công nhân ăn dưa chuột để cơ thể đỡ mất nước nhanh.

Những công nhân ăn dưa chuột để cơ thể đỡ mất nước nhanh.

Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sau 1h làm việc liên tục, anh Định uống hết hai cốc nước, làm mát cơ thể.

Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sau 1h làm việc liên tục, anh Định uống hết hai cốc nước, làm mát cơ thể.

Những người bán hàng rong, rong ruổi khắp các con phố, gồng mình mưu sinh trong nắng nóng.

Những người bán hàng rong, rong ruổi khắp các con phố, gồng mình mưu sinh trong nắng nóng.

Những xe ôm công nghệ đứng trước cổng bến xe Mỹ Đình chờ khách trong nền nhiệt độ cao, oi bức. Họ phải trang bị như găng tay, kính, áo chống nắng… để chống nắng.

Những xe ôm công nghệ đứng trước cổng bến xe Mỹ Đình chờ khách trong nền nhiệt độ cao, oi bức. Họ phải trang bị như găng tay, kính, áo chống nắng… để chống nắng.

Công nhân điện lực miệt mài làm việc bất chấp nắng nóng, oi bức

Công nhân điện lực miệt mài làm việc bất chấp nắng nóng, oi bức

Một công nhân với khuôn mặt một mỏi khi chở xi măng bằng xe máy từ bên ngoài đường vào bên trong công trình trên phố Hoàng Cầu.

Một công nhân với khuôn mặt một mỏi khi chở xi măng bằng xe máy từ bên ngoài đường vào bên trong công trình trên phố Hoàng Cầu.

Một công nhân xây dựng mướt mồ hôi giữa những đống gạch cao quá đầu người.

Một công nhân xây dựng mướt mồ hôi giữa những đống gạch cao quá đầu người.

Công nhân môi trường dọn rác giữa trưa trên phố Hào Nam.

Công nhân môi trường dọn rác giữa trưa trên phố Hào Nam.

Người dân tìm đủ mọi cách khi đi ra đường trong những ngày này.

Người dân tìm đủ mọi cách khi đi ra đường trong những ngày này.

Tranh thủ tạt vào quán nước ven đường – mua nước cam uống giải nhiệt.

Tranh thủ tạt vào quán nước ven đường – mua nước cam uống giải nhiệt.

Hà Nội nắng bỏng rát: Người khoác chăn ra đường, người trốn dưới gầm cầu

Dưới cái nắng gay gắt ở Hà Nội, chị em phụ nữ ra đường ai cũng hóa “Ninja“, có người còn dùng nguyên cái chăn để chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN