Điều ước năm mới của bà mẹ nghèo có con trai bị bỏng cấp độ 5

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Có mặt tại Khoa Hồi sức - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông – Hà Nội) trong ngày đầu năm mới 2019, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh một người mẹ già ngồi khép mình vào một góc để ăn vội bát cháo rồi lại hớt hải chạy vào phòng bệnh chăm con.

Cả một đời cơ cực

“Vào viện bỏng đa số ai cũng nghèo, cũng khổ hết chú ạ, nhưng nhìn hoàn cảnh của hai mẹ con bà ấy đến chúng tôi, những người cùng cảnh ngộ còn không cầm lòng được. Bà ấy cứ lủi thủi chăm con hơn một tuần nay rồi”, một bệnh nhân rưng rưng.

Điều ước năm mới của bà mẹ nghèo có con trai bị bỏng cấp độ 5 - 1

Toàn thân anh Tiến chi chít vết thương. Ảnh: Đình Việt

Người mẹ mà chúng tôi vừa nhắc đến đó là bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1967), trú tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bà Xuân vào viện để chăm con trai tên Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1990, bị bỏng nặng do bị điện cao thế giật khi đi làm thuê.

Tiếp xúc với bà Xuân, chúng tôi mới biết, cuộc đời bà là những chuỗi ngày bất hạnh. Bà nói, mình sống gần hết đời người nhưng chưa có ngày nào được thanh thản. Vì mọi chuyện xui xẻo cứ thế đổ lên đôi vai gầy mỏng manh của bà.

Vất vả là thế nhưng khi tâm sự với chúng tôi, bà Xuân rất ít nói về bản thân mà dành nhiều thời gian để kể về cậu con trai đang bị bỏng nặng của mình. Theo người mẹ nghèo này, cuộc đời con trai cũng cùng cực giống hệt như bà.

Bà Xuân kể, chồng mất từ khi các con còn rất bé nên mấy mẹ con nương tựa nhau để sống, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên quanh năm đói. Hiểu được sự vất vả của gia đình, nên Tiến rất thương mẹ và em gái, từ ngày còn nhỏ đã chăm chỉ làm lụng để phụ mẹ.

“Con tôi chịu thương, chịu khó mà ông trời cũng có cho nó được khỏe mạnh đâu, từ nhỏ thần kinh con cũng không được bình thường rồi, cứ lúc trái gió trở trời là  lại ngây ngây dại dại. Đến lúc lấy vợ thì vợ cũng phát bệnh giống hệt, như kiểu ông trời muốn trêu ngươi tôi vậy”, bà Xuân nghẹn ngào.

Kể về ngày con trai gặp nạn, nước mắt bà Xuân cứ thế tuôn trào, đó là ngày chủ nhật tuần trước, anh Tiến đi làm thuê ở Bắc Giang, trong lúc trèo lên ngôi nhà mới xây để lăn sơn thì bị cột điện cao thế bên cạnh phóng điện giật đến ngất lịm.

Khi mọi người chạy đến, anh Tiến đã nằm bất tỉnh. Tay trái của anh bị cháy đen, tay phải bị tổn thương rất nặng. Đầu, thân thể, chân tay đầy thương tích. Nhận tin dữ, bà Xuân chạy khắp xóm vay được 8 triệu rồi vội vàng lên Bắc Giang đưa con xuống Hà Nội chữa trị.

Chỉ ước con lành lặn mà sống thôi!

Khi con xuống Viện Bỏng Quốc Gia vì không có bảo hiểm nên tiền thuốc men rất nhiều, bà Xuân lại tiếp tục điện về vay thêm được 67 triệu nữa để nộp tiền viện phí. “Hôm qua tôi nói người nhà vay thêm nhưng không vay được nữa, họ nói nhà tôi nghèo nên không cho vay. Bác sỹ nói con tôi bị bỏng cấp độ 5, để lành lặn phải mất hàng tỷ đồng, giờ tôi không biết phải làm sao cả, không có tiền con tôi sẽ chết”, người mẹ nghèo bật khóc.

Điều ước năm mới của bà mẹ nghèo có con trai bị bỏng cấp độ 5 - 2

Bà Xuân chỉ ước mình có đủ tiền để chữa bệnh cho con trai. 

Hướng mắt về phía người con trai đang nằm rên rỉ trên gường bệnh, bà Xuân ước rằng giá như mình có thể thay con chịu đựng nỗi đau ấy, bà nói mình không còn gì để hối tiếc nữa rồi, còn con trai bà còn cả một tương lai phía trước. Tiến phải khỏe mạnh để làm chỗ dựa cho vợ và hai đứa con nhỏ.

Khi nghe bệnh nhân nói về Tết, bà Xuân lại nghẹn ngào cho biết, tối qua trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bà tủi thân vô cùng. Bà nghĩ về con trai, về số phận cơ cực của mình rồi bà lại khóc.

“Bây giờ tôi chẳng dám nghĩ đến Tết đâu, năm mới tôi chỉ ước có đủ tiền cho con trai được chữa bệnh, được lành lặn để tiếp tục sống thôi. Tết bây giờ đối với tôi là một thứ gì xa xỉ quá. Cả tuần nay tôi chưa được bữa cơm nào tử tế, phải sống nhờ vào những suất cơm, cháo từ thiện thì còn dám ước gì cao sang nữa”, bà Xuân sụt sùi.

Nói về bệnh tình của anh Tiến, bác sỹ Nguyễn Thái Ngọc Minh (Khoa Hồi sức – Viện Bỏng Quốc gia cho biết, trường hợp của anh Tiến bị 12% bỏng sâu ở cấp độ 3 – 4 -5 ở vùng ngực, lưng, bụng, hai tay và hai chân. Hiện tại anh Tiến đã phẫu thuật một lần.

Lần phẫu thuật đầu tiên đã cắt lọc những hoại tử ở vùng bụng, ngực và tay phải. Riêng tay phải của anh tiến bị tổn thưởng độ 5 (cấp độ bỏng cao nhất). Theo bác sỹ Minh, những trường hợp bị bỏng điện cao thế phải điều trị rất lâu và chi phí rất lớn. Những người bị bỏng điện còn dẫn đến những biến chứng như suy thận, nhiễm trùng máu vì tổn thương bỏng độ 5 là tổn thương cả gân, cơ, mạch máu.

“Trước đây là bệnh nhân không có bảo hiểm thì phải chi trả đến ngày hôm nay (1.1.2019), sáng nay thì đã chuyển được bảo hiểm thì tiền thuốc bảo hiểm sẽ chi trả, nhưng còn nhiều khoản tốn kém khác”, vị bác sỹ thông tin.

Bà mẹ có con đi ăn cưới mãi không về: “15 năm qua, nhà tôi không có Tết”

“15 năm qua, chúng tôi ăn Tết trong tâm trạng nhớ con và mong ngóng con trở về. Không khí ngày Tết không khác gì đi đưa đám.“

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Việt ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN