Dị nhân “vua ong”: Biệt tài sai khiến hàng nghìn con ong rừng

Sự kiện: 24h vạn dặm

Dị nhân Bùi Duy Nhất cho hay anh đã “say” ong rừng từ cách đây 26 năm khi lần mò theo “sư phụ” vào rừng.

Anh Nhất khoe một tổ ong do anh tìm được tại tiệm tạp hóa giữa lưng chừng núi của gia đình.

Anh Nhất khoe một tổ ong do anh tìm được tại tiệm tạp hóa giữa lưng chừng núi của gia đình.

Dị nhân nơi bản cao

Đến thăm nhà dị nhân vua ong Bùi Duy Nhất (43 tuổi, trú bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) dù chưa hề hẹn trước. Chúng tôi được tiếp đón nồng nhiệt trong căn nhà cấp 4 xây theo kiến trúc của người miền xuôi và đồng thời cũng là tiệm tạp hóa duy nhất nổi bật lên giữa bản Na Sang 1.

Anh Bùi Duy Nhất cho hay gia đình anh là gia đình người Kinh duy nhất tại bản Na Sang 1. Quê gốc của gia đình anh ở Thái Bình, bố anh di cư lên Điện Biên từ những năm 50 của thế kỷ XX. Sau này, ông lập gia đình và hạ sinh anh Nhất cùng các anh chị khác rồi định cư luôn tại bản miền núi Na Sang 1 này.

Dù gia đình đông anh chị em là vậy, thế nhưng biệt tài điều khiển ong rừng thì chỉ có một mình anh Nhất có được. Dị nhân này tiết lộ khả năng “chơi” ong rừng không phải là do “di truyền” mà là đam mê, là công sức anh bỏ hàng chục năm tìm hiểu.

Đàn ong quây kín người là việc anh Bùi Duy Nhất làm cho vui lúc rảnh rỗi.

Đàn ong quây kín người là việc anh Bùi Duy Nhất làm cho vui lúc rảnh rỗi.

26 năm “say” ong rừng

“Khoảng năm 1993, lúc ấy kinh tế gia đình mình còn khó khăn, vẫn còn đi làm nương rẫy trên mỏ than gần nhà. Gần nhà mình có một bác trước là bộ đội đặc công. Bác có nuôi mấy tổ ong rừng, thỉnh thoảng sang chơi bác hay cho ăn mật nên thích lắm. Sau mình cũng theo chân bác đi vào rừng săn ong, học hỏi kinh nghiệm rồi dần dà tự đi tìm tổ ong một mình. Ngày ấy một chai mật đổi được 1 yến gạo nên mình “say” ong lắm”, anh Nhất kể lại.

Bắt được là vậy, nhưng anh Nhất chẳng thể nào giữ chân được đàn ong rừng giống như “sư phụ” anh từng làm. Lần lượt nhìn từng đàn ông bỏ lại tổ mà đi, anh Nhất quyết phải tìm hiểu được căn nguyên sự việc.

“Mình quyết định lên trụ sở Khuyến nông tỉnh Điện Biên để tìm hiểu các tài liệu, sách nói về tập tục, đặc điểm của loài ong. Lý thuyết thì có rồi, tuy nhiên ra thực tế để “săn ong” và “chơi” ong thì lại có sự khác biệt. Mình nghĩ cái này là kinh nghiệm của từng người thôi”, anh Nhất nhận định.

Dị nhân Bùi Duy Nhất tiết lộ anh có thể điều khiển đàn ong gồm hàng nghìn con quây kín quanh người như một chiếc áo hoặc quanh đầu như một chiếc mũ bảo hiểm từ năm 1995. Để có thể làm được điều này, người chơi ong phải nắm được điểm quan trọng nhất của đàn ong chính là con ong chúa.

Theo anh Nhất, ong chúa quyết định hết thảy mọi việc của đàn ong, từ việc chỉ đạo đàn ong xây tổ ở đâu, đi lấy mật lúc nào hay đốt… con người hay con vật để tự vệ. Để thấu hiểu được đàn ong, việc ăn nằm cùng chúng suốt thời gian dài là không thể thiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Rùng mình cảnh dị nhân “vua ong”chơi đùa với hàng nghìn con ong rừng

Dị nhân “vua ong” Trần Duy Nhất được biết đến là người hiếm hoi ở Việt Nam có khả năng thuần phục đàn ong rừng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn – Hồng Phú ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN