Dân hô cướp, CSGT lao xuống ruộng bắt 2 đối tượng bỏ chạy

Nghe tiếng người đàn ông đạp xe taxi kêu cứu, lực CSGT lập tức tới kiểm tra. Thấy CSGT, 2 người trong xe taxi liền nhảy xuống khu ruộng ven nhằm bỏ chạy nhưng không thành.

Sự việc xảy ra vào 10h45 ngày 31.1 trên cao tốc Pháp Vân (hướng Hà Nội – Cầu Giẽ).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe taxi của hãng Mai Linh chở theo 3 người đàn ông di chuyển trên cao tốc Pháp Vân hướng Hà Nội đi Hà Nam, khi gần hết địa bàn huyện Thường Tín, chiếc xe bất ngờ dừng lại.

Dân hô cướp, CSGT lao xuống ruộng bắt 2 đối tượng bỏ chạy - 1

Thiếu tá Nguyễn Quang Huân bị ướt quần áo và mất giày trong lúc khống chết đối tượng bỏ chạy xuống ruộng.

Ngay sau đó, 3 người đàn ông lao ra khỏi chiếc taxi, trong đó có một người tri hô “cướp”.

Nghe tiếng tri hô cướp, tổ công tác Đội tuần tra đường cao tốc (Phòng 10, Cục CSGT) gồm thiếu tá Nguyễn Quang Huân, đại úy Nguyễn Viết Nhiên và trung úy Tô Hoài Thanh đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân liền tới kiểm tra thì thấy 2 người đàn ông nhảy qua lan can bỏ chạy xuống khu đồng ruộng cạnh cao tốc.

Dù thời tiết lạnh giá nhưng các đối tượng vẫn nhảy xuống ruộng có bùn lầy, ngập nước hòng bỏ trốn. Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện bất thường, nghi có hành động phạm pháp nên các chiến sĩ Đội tuần tra đường cao tốc đã phong tỏa các hướng, khống chế thành công 2 đối tượng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi khống chế đối tượng, quần áo thiếu tá Nguyễn Quang Huân đã bị ướt và mất giày.

Dân hô cướp, CSGT lao xuống ruộng bắt 2 đối tượng bỏ chạy - 2

Chiến sĩ Đội tuần tra đường cao tốc khống chế hai đối tượng tình nghi có hành vi phạm pháp sau tiếng tri hô cướp.

Liên quan đến sự việc, tại hiện trường, tài xế điều khiển chiếc xe taxi Mai Linh cho biết, qua trình di chuyển, anh này nghe thấy các vị khách nói chuyện về việc nợ nần.

Trong khi, anh Nguyễn Đình Lập (quê Kỳ Phong, Hà Tĩnh) – người tri hô cướp, cho biết, anh Lập làm lái xe taxi. Anh Lập được 2 người đàn ông thuê chở ra Hà Nội. Tuy nhiên, trên đường đi anh Lập không hiểu vì sao mình bị 2 vị khách dụ dỗ đánh bạc và ký nợ một khoản tiền lớn. 2 vị khách sau đó ép anh Lập cắm xe để lấy 380 triệu đồng. Chưa dừng lại, các vị khách còn ép anh Lập gọi điện về Thanh Hóa vay tiền người quen để trả nợ.

Dân hô cướp, CSGT lao xuống ruộng bắt 2 đối tượng bỏ chạy - 3

Anh Nguyễn Đình Lập cho rằng mình bị ép cắm xe sau khi đánh bạc thua hai vị khách.

“Chúng bắt tôi phải về lấy tiền ra trả. Bị chúng đe dọa nên trên đường đi thấy CSGT nên tôi đạp cửa taxi cầu cứu”, anh Lập kể lại.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Đội tuần tra đường cao tốc (Phòng 10, Cục CSGT) cho biết, hiện những người liên quan và tang vật đã được Đội tuần tra đường cao tốc bàn giao cho Đồn Công an Vạn Điểm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN