Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi”

Ngay cổng chợ Viềng, mọi phương tiện đều đứng im tại chỗ, người dân chen lấn, xô đẩy. Nhiều người không chịu được sức ép khủng khiếp từ đám đông, đã ngất xỉu.

Đêm mùng 7 (tức ngày 11/2), rạng sáng mùng 8 Tết, phiên chợ Viềng (còn gọi là phiên chợ cầu may) ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã chính thức diễn ra. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng ngàn người dân đã đổ dồn về phiên chợ “mua may, bán rủi” mua cây cảnh lấy may đầu năm.

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 1

Hàng ngàn người dân đã đổ dồn về phiên chợ “mua may, bán rủi” mua cây cảnh lấy may đầu năm.

Đến 21h, người và phương tiện đổ về chợ Viềng (huyện Vụ Bản, Nam Định) ngày càng đông. Tại lòng đường mọi phương tiện đều đứng im tại chỗ không di chuyển, ở bên trong vỉa hè người dân chen lấn xô đẩy nhau trên đường đi khiến cho giao thông hỗn loạn. Ngay phía trước con đường lối vào, người dân chen lấn, xô đẩy kinh hoàng, nhích từng chút. Nhiều phụ nữ và người cao tuổi do không chịu được sức ép khủng khiếp từ đám đông đã ngất xỉu, được mọi người chuyền tay nhau đưa vào khu vực an toàn. Những tiếng kêu cứu, than vãn, thậm chí chửi tục, vang lên không ngớt.

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 2

Những người già bị kẹp chặt giữa dòng người hết sức mệt mỏi

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 3

Một cụ ông bị ngất đi vì đuối sức, đang được du khách cố gắng đưa ra ngoài khỏi dòng người.

Anh Duy Tùng đến từ Ninh Bình chia sẻ “Năm nào cũng vậy cứ vào đêm mùng 7 tết tôi cũng đi chợ Viềng để cầu mong cho sức khoẻ và một năm làm ăn phát đạt, nhưng có lẽ chưa thấy năm nào đông như thế. Tôi bị chôn chân giữa dòng người đúng hơn 1 tiếng đồng hồ không thể nhích nổi 1 bước, nhiều phụ nữ vì quá mệt mỏi đã xỉu đi. Sợ quá, chắc năm sau nếu có đi chắc tôi sẽ đi luôn từ đầu giờ chiều, chứ như năm nay tôi thực sự mệt mỏi".

Đến khoảng 2 giờ sáng, ngày12/2 (mùng 8 Tết) lượng người vẫn tiếp tục đổ về phiên chợ Viềng độc đáo này để cầu may mắn đến với bản thân và gia đình.

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 4

Thời gian tắc nghẽn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, khiến toàn bộ các em nhỏ đi theo bố mẹ đều rất mệt mỏi

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 5

Một bé gái khóc lớn vì quá mệt mỏi khi phải đứng giữa dòng người hơn 1 tiếng đồng hồ.

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 6

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 7

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 8

Nhiều thanh niên đã cố gắng thoát khỏi đám đông tắc nghẽn bằng cách leo lên cột điện, mái nhà và lên luôn những chiếc xe ô tô đang đỗ giữ đường vì không di chuyển được

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 9

Mọi lối đi vào chợ đều bị tắc nghẽn

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 10

Phía bên trong chợ thì mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 11

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 12

Dân chen lấn đến ngất xỉu tại chợ Viềng “mua may, bán rủi” - 13

Nhiều người phấn khởi vì mua được những món đồ ưng ý đầu năm.

Tắc đường kinh hoàng ở Chợ Viềng, người dân đi bộ hàng km để vào chợ

Dù 12 giờ đêm nay, chợ Viềng (Nam Định) mới chính thức bắt đầu. Nhưng ngay từ đầu giờ chiều, tất cả các tuyến đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Chợ Viềng Nam Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN