Công nghệ "ma" của giới cờ bạc bịp (Kỳ 2)

Cựa gà tẩm cianua, quân “tẩy” bôi hóa chất… là những di họa mà các “phù thủy” bạc bịp gây ra, khiến bao nhiêu gia đình sạch bách cơ nghiệp.

Kỳ 2: Xâm nhập “siêu thị bịp” ở Quảng Tây

Những “chiêu thức” tinh vi, hiện đại đang hoành hành tại các sới bạc, trường gà đang móc những đồng bạc cuối cùng của dân chơi. Với cuộc xâm nhập vào các đường dây bán công nghệ bịp, PV tiếp tục “lật mặt” những ma thuật quái dị này…
 
Quân bài hai mặt

Bài liên quan: Công nghệ "ma" của giới cờ bạc bịp (Kỳ 1)

Vắt qua những triền núi “bao tử” của dãy Thập vạn đại sơn lừng danh, chúng tôi đi vào Giang Bình, thị trấn biển của Quảng Tây (Trung Quốc). Dãy núi lô xô chạy tít tắp như vô định rồi chợt dựng đứng như thành đồng, vách sắt khi chớm kề cận với phía tỉnh Vân Nam. Gió biển thổi về từ bãi Vạn Mỹ hú hét trong những hốc núi khô lạnh. Tại Giang Bình, chúng tôi được đưa vào những con ngõ nhỏ sặc mùi dầu cháo quẩy. Những cỗ bài mạt chược khua lách cách bên trong những căn nhà ẩm thấp, mốc meo. “Siêu thị” cờ bạc bịp là một căn chung cư nằm khuất sau những bụi dâm bụt đỏ. Một người đàn ông trung niên nói tiếng Quan thoại (thổ âm vùng Quảng Châu, Quảng Tây) leo lẻo đưa A Châu và chúng tôi vào buồng trong. Căn nhà sang trọng một cách dị biệt so với quang cảnh xung quanh với đồ nội thất hiện đại, bóng lộn.
 
Trong chiếc tủ sắt chừng 2m x 1,5m, gã lái buôn bày ra đầy đủ chủng loại đánh bạc bịp. Những cỗ tú lơ khơ được đánh dấu rất tinh vi bằng các họa tiết phía sau quân bài. Quân K có họa tiết hình tứ giác đầu tù, quân Q có họa tiết tứ giác đầu nhọn, quân J có tứ giác chấm đậm trên, quân Át có tứ giác chấm đậm dưới... Phải là những người trong cuộc mới biết được những họa tiết được đánh dấu công phu và hóa trang khéo léo như thế. Có “cao thủ” hướng dẫn, một bộ bài chỉ mất 10 phút nghiền ngẫm là chúng tôi có thể đọc vanh vách tất cả các quân tẩy.

Công nghệ "ma" của giới cờ bạc bịp (Kỳ 2) - 1

Bát nhựa giả sứ có gắn mắt thần và bộ phát sóng điện từ. Ảnh CTV

Một loại bài khác có họa tiết giống y chang như nhau nhưng được đánh dấu bằng hóa chất. Chỉ để nghiêng quân bài một góc 45 độ là các vệt bóng hiện ra để đọc tẩy rất rõ. Cứ theo quy định sẵn, quân K có vệt bóng ở giữa, quân Q có vệt bóng góc trái, quân J có vệt bóng bên phải... Mỗi bộ bài này bán với giá 300 – 400 Nhân dân tệ (trên dưới 1 triệu đồng). Đây là số tiền quá rẻ so với những cuộc sát phạt tá lả, ba cây, rút xì... thường diễn ra đầu đường, xó chợ hoặc trong những căn biệt thự sang trọng - nơi tổ chức các chiếu bạc bài lá.

Cựa gà sắt tẩm chất kịch độc

Không chỉ có bát đĩa bịp, tú lơ khơ lừa, Su Zhen còn bán cả cựa gà sắt có tẩm chất kịch độc cianua. Đá gà tại miền Bắc thì không đeo cựa sắt nhưng dân chơi miền Nam lại thích “ngón nghề” này vì cuộc quyết đấu sẽ kết thúc nhanh. Chính vì vậy, khi tẩm cianua vào cựa, gà đối phương sẽ bị dính độc nhưng không chết ngay, chỉ mất sức rồi bỏ chạy. Hóa chất cianua gây những vết bầm trên da thịt gà chọi rất nhanh khi bị cựa độc đâm. Điều đặc biệt là những vết thương đó chỉ tím ngắt như hệ lụy của những cú đá móc hầu, gẫy cần cổ. Gà bị nhiễm độc chỉ trụ được đến 3 hồ (mỗi hồ dài 15 phút) là gan góc mấy cũng bỏ chạy. Hơn nữa, cianua không bị phân hủy ở dưới 100 độ C nên cách tẩy hóa chất như đốt cồn, dội nước sôi trước khi đeo cựa của các chủ gà đều vô hiệu. Chính vì thế, nhiều “võ sỹ gà” quán quân tại các trận chiến lừng danh nhanh chóng “bị làm nhục” khi dính độc. Mỗi cặp cựa này bán với giá gần 2 triệu đồng.

Công nghệ "ma" của giới cờ bạc bịp (Kỳ 2) - 2

Cựa gà sắt tẩm chất kịch độc

Những “thần đèn” đại bịp
 
Theo A Châu cho biết, gã lái buôn đại bịp này tên là Tô Chân (Su Zhen), quê ở thành phố Đông Quảng (Quảng Đông), nơi phát tích của những đường dây cá độ bóng đá tầm cỡ quốc tế. Su Zhen xếp các bộ bài ra ngoài và moi những bộ xóc cái cài chíp từ ra rao bán. Mỗi bộ bát đĩa đánh bạc bịp này có giá từ 5- 15 triệu đồng. Su Zhen nói những chiếc bát được sản xuất bằng công nghệ cao cấp nên đập mạnh cũng không vỡ. Mặc dù là nhựa, vừa dẻo vừa cứng nhưng gõ nhẹ vẫn có tiếng leng keng như gốm sứ đích thực.
 
Trong mỗi trôn bát, nhà sản xuất đã gắn những bảng vi mạch hoặc những con chíp từ để nhà cái có thể biết là chẵn hay lẻ trước khi mở bát. Theo giải thích của A Châu, có hai loại được sử dụng một cách hiệu quả cao. Loại thứ nhất có gắn một bảng vi mạch rồi nối với bộ báo rung bằng sóng điện từ. Sau khi nhà cái lắc bát, quân bài ở vị trí chẵn hay lẻ sẽ được mắt thần của bảng vi mạch ghi hình rồi mã hóa qua sóng vô tuyến báo rung cho nhà cái. Chẵn thì rung hai lần, lẻ thì rung một lần. Tỉ lệ chính xác đến trên 95%. Đây là loại bát đĩa được ưa thích nhất bởi nó có nhiều ưu điểm: Tính bảo mật rất cao, cơ động, không thể phát hiện (trừ khi vô hiệu hóa bằng cách thay bát khác) và nhà cái được thông tin trực tuyến để có những quyết định đặt cược nhanh chóng và chính xác. Loại này được rao bán 15 triệu đồng.
 
Loại thứ hai cũng có mắt thần ở bên trong, cũng truyền dẫn hình ảnh qua sóng vô tuyến với bán kính dưới 50 m. Tuy nhiên phải có một màn hình nhỏ chừng 7 – 8 inch để “bắt” hình. Vì vậy, muốn bịp bợm, nhà cái ít nhất phải có hai “chân gỗ”. Một kẻ ngồi trực màn hình ở đâu đó rồi dùng điện thoại nhắn tin hướng dẫn cho “chân gỗ” thứ hai đặt cược. Nhưng cuộc bịp bợm tổ chức tinh vi ở chỗ, “chân gỗ” đánh chẵn thì nhà cái biết về lẻ và ngược lại. Kẻ thua tiền là kẻ ít bị nghi ngờ nhất nên cả “chân gỗ” lẫn nhà cái đều hoàn toàn vô can. Loại này được rao bán chừng 16 triệu đồng và không mặc cả.
 
Bên cạnh những bộ bát đĩa này, Su Zhen còn bán những loại công nghệ bịp thô sơ hơn như quân nam châm điện, bộ bát đĩa vênh, quân “ngóng”. Bát đĩa vênh là bộ đồ nghề có vành bát hơi lệch, không nằm trên cùng một mặt phẳng. Khi nhà cái nghiêng đĩa xóc, dồn quân bài vào một góc, đặt xuống chiếu bạc rồi xoay nhanh “ngáp” bát là có thể nhìn thấy quân vị chẵn hay lẻ. Quân “ngóng” là loại quân để cho nhà cái nghe một cách chính xác nhất tiếng lật sấp, ngửa của quân bài ở lần lắc tay cuối cùng trước khi đặt bộ bát đĩa xuống chiếu cho các con bạc đặt cược chẵn, lẻ...
 
Đặt tạm tiền để được chuyển hàng về đến Móng Cái, chúng tôi rời “siêu thị” công nghệ bịp ra về. Su Zhen tiễn chúng tôi với cái bắt tay lỏng như những gã buôn trâu rồi đóng sập cánh cửa một cách thiếu thiện cảm. Chúng tôi về đến Việt Nam khi Casino tại Lợi Lai hotel (thành phố Móng Cái) lên đèn. Những khách “đỏ đen” ngoại quốc hý hửng đưa nhau đến sát phạt trong cái rét tê người vùng biên viễn.

Ngày 5/12, Cục CSHS Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can một số đối tượng trong vụ triệt phá sới bạc lớn nhất miền Bắc về các tội danh: đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Trong đó, chủ sới Dương Anh Đức (SN 1964, tức Đức “vẩu”) và Khuất Thị Hương (SN 1965, tức Hương Thống) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 29/11, hàng trăm cảnh sát đã bao vây, triệt phá sới bạc của Đức tại nhà nghỉ Tuấn Sơn (Chùa Dận, Bắc Ninh) bắt giữ 103 đối tượng. Điều đặc biệt, CQĐT thu giữ được một cục nam châm lớn mà Đức “vẩu” khai nhận là sử dụng để đánh bạc bịp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Ngọc - An An (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN