Công dân Thủ đô ưu tú lại cứu người tự tử

Chiều nay (6/5), một người phụ nữ lại được giải cứu trước miệng hà bá khi định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử.

Chiều nay (6/5), Thượng tá Lê Đức Đoàn (Công dân Thủ đô ưu tú 2012) cùng đồng đội lại một lần nữa cứu người tự tử trên cầu Chương Dương (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Thượng tá Lê Đức Đoàn và Trung tá Phạm Văn Cương (Đội CSGT số 1 - Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên cầu Chương Dương bỗng nghe tiếng hô hoán có người tự tử. Ngay lập tức, Thượng tá Đoàn và Trung tá Cương cùng ba nhân viên bảo vệ cầu nhanh chóng chạy đến.

Công dân Thủ đô ưu tú lại cứu người tự tử - 1

Thượng tá Lê Đức Đoàn và Trung tá Phạm Văn Cương động viên người phụ nữ trẻ

Đó là một phụ nữ còn khá trẻ. Thượng tá Đoàn kể: Lúc tới nơi, cô gái đã leo lên đứng trên lan can cầu. Khi bị túm áo giữ lại, người phụ nữ vùng vằng, giãy giụa: “Các bác cứ để cháu chết”.

Nhưng trước thái độ nghiêm nghị, hành động dứt khoát của Thượng tá Đoàn cùng đồng đội, một lúc sau, cô gái đã ngoan ngoãn đi về chốt đầu cầu.

Người phụ nữ cho biết mình tên H. (28 tuổi, người ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Chị H. đã xây dựng gia đình, có hai đứa con trai 9 tuổi và 6 tuổi. Chị cho biết, thời gian gần đây, trong gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chị quá tuyệt vọng nên ra cầu Chương Dương định tự tử.

Đến khi người phụ nữ bình tĩnh trở lại, các cán bộ CSGT đã tìm cách liên hệ với gia đình chị H. để họ đến đón chị về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN