Công dân Thủ đô ưu tú bắt kẻ cướp iPhone

Công dân ưu tú của Thủ đô năm 2012, người gác cầu Chương Dương - Thượng tá Lê Đức Đoàn lại bắt cướp trên đường.

Chiều 2/11, khi đang đi trên đường Cao Bá Quát (Ba Đình - Hà Nội), Thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1, Công dân ưu tú của Thủ đô 2012) bỗng nghe tiếng hô có cướp phía sau.

Quay ra sau, thượng tá Đoàn thấy một người phụ nữ đang phóng xe đuổi theo hai tên cướp đi xe máy Nouvo LX lạng lách phía trước.

Thượng tá Đoàn lập tức cũng tăng ga. Cuộc truy đuổi gắt gao qua nhiều tuyến phố. Khi đến phố Trần Phú (Ba Đình), viên cảnh sát giao thông đã gần 60 tuổi bất ngờ vọt lên ép được đầu xe 2 tên cướp vào lề đường. Chúng hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy thục mạng vào vườn hoa Lê Nin về phía đường Điện Biên. Vậy nhưng, "ông già gân" Lê Đức Đoàn vẫn nhanh chóng bám sát.

Ông Đoàn dáng người khá nhỏ, gây gò cứ thế đuổi theo một tên cướp cao lớn đang tìm cách lẩn vào đám đông đang dạo chơi ở vườn hoa. Cuối cùng, viên cảnh sát luống tuổi đã bắt kịp, lao tới quật ngã tên cướp xuống đường, bẻ quặt tay khống chế khiến hắn không có một cơ hội phản kháng.

Rất đông người đi đường lúc này mới giật mình lao đến xem. Rồi họ nhận ra ông già vừa bắt cướp kia chính là Thượng tá Lê Đức Đoàn - viên CSGT hay cứu người trên cầu Chương Dương. Họ đã cùng Thượng tá Đoàn đưa đối tượng về Công an phường Điện Biên.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai nhận tên là Nguyễn Duy Bằng (SN 1991, quê Tiên Lữ, Hưng Yên). Do lười lao động nên lâm vào nợ nần, gã đã rủ bạn từ quê lên Hà Nội lang thang dọc đường, tìm người sơ hở để cướp lấy tiền trả nợ. Hai tên cướp thấy chị Đoàn Thị L. (SN 1983) có vẻ hớ hênh nên giật chiếc Iphone. Nhưng đen đủi cho chúng là lại gặp phải "Công dân ưu tú Thủ đô" đang đi phía trước.

Thượng tá Lê Đức Đoàn không chỉ nổi tiếng với thành tích cứu người tự tử trên cầu Chương Dương,ông còn rất nhiều lần bắt cướp trên đường phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN