Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng

Cuộc đời của những người bạch tạng ở nhiều nước châu Phi là hành trình trốn chạy suốt đời khỏi những kẻ săn người thèm khát các bộ phận trên cơ thể họ để bán lại cho các thầy phù thủy, pháp sư sử dụng trong các nghi lễ tà ma.

Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 1

   Các bộ phận trên cơ thể người bạch tạng được các thầy phù thủy, pháp sư săn lùng, mua với giá cao. Theo  Hội chữ thập đỏ quốc tế, các thầy phù thủy hoặc pháp sư có thể trả 75.000 USD cho một cơ thể đầy đủ của người bạch tạng. Họ cho rằng việc làm phép dựa trên những bộ phần này sẽ mang lại may mắn, tình yêu và sự giàu có. Thậm chí, những kẻ buôn nội tạng còn khai quật cả mộ để lấy thi thể của họ đi bán.

Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 2

 

Trong ảnh là Mainasi Issa, 23, cô gái bạch tạng người Malawi đang được cảnh sát bảo vệ để tránh sự truy lùng của những kẻ săn người. Kể từ khi sinh ra, vì làn da của mình, Mainasi không những bị những người xung quanh xa lánh mà nhiều lần còn phải đối diện với ranh giới sinh tử do bị những kẻ săn người săn lùng, giết hại.

Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 3

Dorothy Mausen, 22 tuổi sống ở huyện Machinga, Malawi có gương mặt khắc khổ, già nua như một cụ bà. Tổng thanh tra Cảnh sát Malawi, ông Lexen Kachama cho hay, những kẻ săn người bạch tạng giết hại các nạn nhân dã man không khác gì giết một con vật. “Chúng ta không thể đứng nhìn những người bạn bị bạch tạng của chúng ta bị giết như động vật mỗi ngày. Chúng ta nhận ra rằng những kẻ này là độc ác, không có lòng thương xót và chúng đáng bị đối xử lại như thế”, ông Lexen tuyên bố đồng thời ra lệnh cho cảnh sát bắn bất cứ “tội phạm nguy hiểm” nào tấn công người bị bạch tạng. Tuyên bố của ông Lexen được đưa ra chỉ 1 tháng sau khi một người đàn ông Malawi bị bắt khi đang siết cổ một cậu bé bị bạch tạng 16 tuổi.
Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 4

Cô bé bạch tạng Catherine Amidu, 12 tuổi ngồi một mình trong nhà. Những người bạch tạng như Catherine hiếm khi dám ra khỏi nhà vì rất dễ bị các thợ săn người phát hiện và giết hại. Tại ngôi làng mà em sống, có tới 6 người bạch tạng như em đã bị những kẻ săn người giết hại dã man. Hiện Catherine đang được cảnh sát và quân đội bảo vệ. Bệnh bạch tạng là một hội chứng dị tật bẩm sinh, hiện trên thế giới đang có 20.000 người mắc phải. Bệnh này phổ biến hơn ở châu Phi cận Sahara.
Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 5

Bà Femia Tchulani, 42 tuổi đã sống nửa đời người trong nỗi sợ hãi bị những kẻ săn người bắt và giết hại để lấy các bộ phận trên cơ thể người bạch tạng bán cho giới phù thủy, pháp sư. Thủ tướng Tanzania đã kêu gọi tất cả công dân có thể giết bất cứ ai mang theo nội tạng của người bạch tạng. Gần Burundi, những người trẻ bị bạch tạng từ khắp Đông Phi đang được sống trong ngôi nhà đặc biệt dưới sự bảo vệ của quân đội nhằm ngăn chặn những kẻ tấn công.
Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 6
Trưởng làng Mariam Witness ở Malawi đứng giữa nghĩa địa, nơi chôn cất những người bạch tạng bị sát hại gần đây. Theo Liên Hợp Quốc, có ít nhất 15 người bạch tạng, chủ yếu là trẻ em, đã bị giết chết, gây tổn thương, bị bắt cóc tại Đông Phi trong vòng 6 tháng qua.
 
Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 7

Một cậu bé bạch tạng ngồi chơi bên cạnh bố mẹ trong ngôi nhà của họ ở Malawi. Cha mẹ của cậu bé chia sẻ, họ sống trong nỗi sợ hãi con mình bị giết hại mỗi ngày. Cả gia đình đã nhiều lần phải chạy trốn khỏi những kẻ săn người tàn nhẫn, độc ác. Thủ tướng Tanzania, Mizengo Pinda từng đề nghị cho phép công dân có thể giết ngay những kẻ mang theo chân tay hoặc các bộ phận của người bạch tạng.
Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 8

Gương mặt buồn của một cậu bé mắc bệnh bạch tạng ở Tanzania. Ước tính, có ít nhất 74 trẻ em bị bệnh bạch tạng đã bị giết hại ở Tanzania trong 15 năm qua. Vụ mới nhất xảy ra hồi tháng 2, khi cậu bé Yohana Bahati, một tuổi bị những kẻ săn người bắt cóc và giết hại dã man. Một nhóm những kẻ săn người đã đột nhập vào nhà của Yohana ở phía bắc Tanzania, dùng dao rựa chém mẹ của bé và bắt bé đi. Thi thể bé bị mất tay và chân sau đó được tìm thấy ở một khu rừng gần nhà. Cảnh sát Tanzania đã bắt được 2 kẻ săn người.
Chùm ảnh: Cuộc đời bị săn đuổi của người bạch tạng - 9

Một cậu bé bạch tạng ngồi học chung với các trẻ em bình thường khác. Những đứa trẻ bạch tạng ở nhiều nước châu Phi rất khó khăn để có một cuộc sống bình thường như các bạn đồng lứa khi không chỉ bị xa lánh, nguy hiểm còn rình rập cuộc sống của chúng khi những kẻ săn người luôn tìm đủ mọi cách để bắt cóc và giết hại người bạch tạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN