Chủ cửa hàng chết với con dao cắm trên ngực

Nạn nhân chết do mất máu cấp. Tại hiện trường, không có dấu vết xáo trộn.

17 giờ ngày 28/2, một vụ chết người kỳ lạ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng Hiếu Hằng (Chợ phường 3, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Nạn nhân là chủ cửa hàng - ông Nguyễn Trọng H. (SN 1965, ngụ KV5, phường 4, TP.Vị Thanh).

Theo lời kể của các nhân chứng, vào thời điểm trên, khi họ đến cửa hàng ông H. mua đồ thì không thấy ai trả lời. Sau đó, họ phát hiện ông H. đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên cơ thể có nhiều máu và một con dao vẫn còn đâm trên ngực.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thi thể nạn nhân có một vết đâm ngay cổ và một vết đâm trúng tim gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn hay mất cắp tài sản; số tiền trên 6 triệu đồng và điện thoại trên người ông H. vẫn còn nguyên.

Vợ ông H. cho biết, lúc còn sống, chồng bà là người hiền lành, không có xích mích hay mâu thuẫn với ai. Thời gian gần đây việc kinh doanh của gia đình gặp nhiều khó khăn. Cách đây khoảng mười ngày, ông H. có đi khám bệnh, khi về đến nhà thì có dấu hiệu buồn bã, ít nói.

Cũng theo vợ ông H., lúc xảy ra vụ việc, bà đang ở Bạc Liêu và giao cửa hàng cho chồng trông coi. Đến chiều, đang trên đường về thì hay tin chồng tử vong. Hiện vụ việc được Công an Hậu Giang điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN