Chạy tán loạn vì “đường dây lửa” giữa trời

Đêm 14/11, nhiều người trú mưa dưới hiên nhà 408 Nguyễn Thi Minh Khai (P.5, Q.3, TP.HCM) và người đi đường một phen hoảng loạn. Một dòng “suối”…lửa đỏ rực chạy dài theo đường dây cáp điện.

Sự cố xảy ra vào lúc 21h30 ngày 14/11 khi hàng chục người đang trú mưa nghe nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra từ trụ điện cạnh đó. Rất nhanh, ngọn lửa bùng lên từ trụ điện, đồng thời điện toàn khu vực bị mất.

Trong màn đêm, nhiều người rất hoảng loạn khi thấy ngọn lửa di chuyển trên bó cáp điện càng lúc càng nhanh, tạo thành một vệt lửa lơ lửng giữa không trung. Nhiều giọt nhựa từ vỏ dây cáp bị cháy, chảy nhiễu xuống lề đường. Người trú mưa tháo chạy, người đi đường vứt xe thoát thân làm náo loạn cả khu vực.

Chạy tán loạn vì “đường dây lửa” giữa trời - 1

Lửa bùng lên từ trụ điện trước số nhà 408

Chạy tán loạn vì “đường dây lửa” giữa trời - 2

Bó cáp điện hàng trăm kg rơi xuống đất

Đội cảnh sát PCCC quận 3 với 2 xe chữa cháy phải mất 10 phút mới dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường một bó cáp nặng hàng trăm kg rơi xuống đất chắn ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đến 0h ngày 15/11, điện vẫn chưa được cung cấp trở lại. Toàn bộ hệ thống cáp viễn thông bị gián đoạn và phải mất nhiều ngày mới khắc phục được sự cố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN