Cha mẹ lên TP HCM làm việc, anh em ruột ở nhà bị đuối nước tử vong

Sự kiện: Tin nóng Vĩnh Long

Ba anh em cùng xuống xuồng chơi tát nước thì một em lên trước, sau đó, chiếc xuồng lật làm 2 em còn lại rơi xuống sông bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Chiều 13-2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể là anh em ruột trong vụ lật xuồng xảy ra vào hôm qua.

Lực lượng chức năng cấp cứu cho bé trai sau khi tìm thấy nhưng cháu bé không qua khỏi

Lực lượng chức năng cấp cứu cho bé trai sau khi tìm thấy nhưng cháu bé không qua khỏi

Theo ông Tùng, khoảng 14 giờ ngày 12-2, bé trai N.Đ.K (6 tuổi) cùng em ruột là N.T.D.H (3 tuổi) và một bé khác xuống xuồng chơi tát nước. Sau đó, bé kia lên bờ, còn lại 2 anh em K. Không may, xuồng lật khiến 2 anh em K. rơi xuống nước.

Khi nhận được tin, lực lượng của xã đã tìm kiếm nhưng không gặp nên phải nhờ sự hỗ trợ của huyện và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long mới tìm thấy 2 cháu bé bị đuối nước vào tối cùng ngày.

"Cha mẹ 2 cháu bé gửi con cho ông bà nội trông để lên TP HCM làm. Ông nội bị bệnh, bà nội  đi làm thuê, buổi trưa 2 cháu xuống xuồng chơi nhưng người lớn không hay nên xảy ra sự việc" - ông Tùng nói.

Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân. Ông Tùng cũng kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình 2 cháu bé vì đây thuộc diện khó khăn của xã.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghẹt thở giây phút thượng úy công an giành giật sự sống cho cháu bé đuối nước

Khi được đưa lên bờ, người cháu N. đã tím tái, ngừng thở, tim ngừng đập. Sau khi kiên trì hà hơi, thổi ngạt và ép lồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN