"Biển người" đi thả hoa đăng báo hiếu, sông Sài Gòn rực sáng dịp lễ Vu Lan

Hàng ngàn lời cầu nguyện gửi gắm trên mỗi cánh hoa đăng được người dân thả xuống sông Sài Gòn cầu bình an cho cha mẹ.

Tối 15/8 (rằm tháng 7 Âm lịch), hàng ngàn người dân TP.HCM đến chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) thả hoa đăng mừng lễ Vu Lan. Khoảng 19h mọi ngả đường đi vào hướng vào chùa đều chật kín người. Người dân phải chen chúc nhau mới có thể vào bên trong khuôn viên chùa.

Tối 15/8 (rằm tháng 7 Âm lịch), hàng ngàn người dân TP.HCM đến chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) thả hoa đăng mừng lễ Vu Lan. Khoảng 19h mọi ngả đường đi vào hướng vào chùa đều chật kín người. Người dân phải chen chúc nhau mới có thể vào bên trong khuôn viên chùa.

Sau nghi thức làm lễ Vu lan của nhà chùa, người dân và Phật tử xếp hàng để thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn.

Sau nghi thức làm lễ Vu lan của nhà chùa, người dân và Phật tử xếp hàng để thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn.

Trên mỗi cánh hoa đăng, người dân và Phật tử ghi những ước nguyện của mình. Nhiều người mong đấng sinh thành mạnh khỏe, cả nhà an nhiên. Cũng có người viết lời xin lỗi ba mẹ trên cánh hoa đăng.

Trên mỗi cánh hoa đăng, người dân và Phật tử ghi những ước nguyện của mình. Nhiều người mong đấng sinh thành mạnh khỏe, cả nhà an nhiên. Cũng có người viết lời xin lỗi ba mẹ trên cánh hoa đăng.

Những lời cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà được viết lên cánh hoa đăng. “Còn cha còn mẹ đó là điều hạnh phúc. Một ngày nào đó phải “trả” cha, mẹ về trời. Đối với những người xa quê như tôi thì thời gian ở bên cha mẹ còn rất ngắn nên khi công việc ít là tôi về thăm nhà liền à”, anh Nguyễn Văn Bốn, quê Bình Định chia sẻ.

Những lời cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà được viết lên cánh hoa đăng. “Còn cha còn mẹ đó là điều hạnh phúc. Một ngày nào đó phải “trả” cha, mẹ về trời. Đối với những người xa quê như tôi thì thời gian ở bên cha mẹ còn rất ngắn nên khi công việc ít là tôi về thăm nhà liền à”, anh Nguyễn Văn Bốn, quê Bình Định chia sẻ.

"Biển người" đi thả hoa đăng báo hiếu, sông Sài Gòn rực sáng dịp lễ Vu Lan - 5

Nhiều ước nguyện, những điều tốt đẹp được gửi gắm trên cánh hoa đăng. “Có con tôi mới thấu hiểu được công ơn của cha mẹ. Biết bao đêm cha mẹ thức trắng vì tôi ốm, biết bao ngày cha mẹ dầm sương dãi nắng trên đồng. Biết bao giọt mồ hôi của cha mẹ đã rơi xuống để các con có chén cơm ăn ”, chị Lê Thị Hoàng quê Khánh Hòa cho biết.

Nhiều ước nguyện, những điều tốt đẹp được gửi gắm trên cánh hoa đăng. “Có con tôi mới thấu hiểu được công ơn của cha mẹ. Biết bao đêm cha mẹ thức trắng vì tôi ốm, biết bao ngày cha mẹ dầm sương dãi nắng trên đồng. Biết bao giọt mồ hôi của cha mẹ đã rơi xuống để các con có chén cơm ăn ”, chị Lê Thị Hoàng quê Khánh Hòa cho biết.

“Biển người” ở chùa Diệu Pháp trong đêm rằm tháng 7. Tuy đông, nhưng mọi người cầm hoa đăng di chuyển trật tự ra phía bờ sông Sài Gòn để thả những đèn hoa đăng có nhiều ước nguyện theo dòng nước.

“Biển người” ở chùa Diệu Pháp trong đêm rằm tháng 7. Tuy đông, nhưng mọi người cầm hoa đăng di chuyển trật tự ra phía bờ sông Sài Gòn để thả những đèn hoa đăng có nhiều ước nguyện theo dòng nước.

Để di chuyển ra khu vực thả hoa đăng người dân phải toát mồ hôi.

Để di chuyển ra khu vực thả hoa đăng người dân phải toát mồ hôi.

Những hoa đăng được thả trên sông Sài Gòn mang theo những ước nguyện về một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Những hoa đăng được thả trên sông Sài Gòn mang theo những ước nguyện về một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

 Cô gái sau khi cầu nguyện xong thả hoa đăng xuống sông.

 Cô gái sau khi cầu nguyện xong thả hoa đăng xuống sông.

Một số thanh niên tình nguyện giúp người dân, Phật tử thả hoa đăng xuống sông.

Một số thanh niên tình nguyện giúp người dân, Phật tử thả hoa đăng xuống sông.

 Hoa đăng rực sáng trên sông Sài Gòn.

 Hoa đăng rực sáng trên sông Sài Gòn.

Những hoa đăng này sau khi cháy hết nến sẽ được nhiều người dân chèo ghe vớt để không gây ô nhiễm môi trường.

Những hoa đăng này sau khi cháy hết nến sẽ được nhiều người dân chèo ghe vớt để không gây ô nhiễm môi trường.

”Cô hồn sống” mang lưới, vợt đi giật đồ cúng náo loạn phố Sài Gòn

Hàng trăm người đổ về khu vực Chợ Lớn Sài Gòn để giật đồ cúng “cô hồn” khiến khu vực hỗn loạn, giao thông ùn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Lễ Vu lan báo hiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN