Bị xe tải kéo nát 2 đùi, bà vẫn ôm chặt cháu

Theo một số người chứng kiến, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng bà Hương vẫn ôm chặt đứa cháu vào lòng nên khi té và bị xe tải kéo lê, phần đầu của cháu không đập xuống đường.

Vào khoảng 8 giờ 45 sáng 27/4, chị Hoàng Thị Tâm Đoan (SN 1987, ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông) điều khiển xe máy mang BKS 48B1 - 11.112 chở mẹ là bà Trần Thị Hương (SN 1961, ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk) và con là Nguyễn Huy Dũng (20 tháng tuổi) lưu thông hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi chạy đến đoạn Quốc lộ 14 đi qua xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút, Đắk Nông), xe chị Đoan đã va chạm với xe tải mang BKS 47K-6602 do tài xế Hồ Viết Trường (SN 1988, ở huyện Krông Bông) điều khiển cùng chiều. Cú va chạm đã làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bà Hương và cháu Dũng bị bánh sau xe tải kéo lê hơn 6m.

Bị xe tải kéo nát 2 đùi, bà vẫn ôm chặt cháu - 1

Nhờ bà ôm chặt khi bị té ngã, cháu Dũng đã may mắn thoát nạn

Theo một số người dân chứng kiến, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng bà Hương vẫn ôm chặt đứa cháu vào lòng nên khi té và bị xe tải kéo lê, phần đầu của cháu không đập xuống đường.

Ngay sau đó, bà Hương và cháu Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Bác sĩ Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết: Bà Hương bị đa chấn thương, dập nát 2 đùi, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Còn cháu Dũng bị nát 2 bàn chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN