Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm rét buốt 10 độ C với dòng chữ mẹ có lỗi với con

Sự kiện: Tin nóng

Trong đêm rét buốt 10 độ C, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường kèm lá thư với dòng chữ: "Nhờ ai đó nhận được đứa trẻ này nhờ nuôi hộ. Tôi rất chân thành cảm ơn! Mẹ có lỗi với con".

Ngày 12-1, thông tin từ UBND xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bỏ lại bên quốc lộ giữa đêm trong thời tiết giá rét, nhiệt độ ngoài trời khoảng 10 độ C.

Bé gái bị bỏ rơi bên đường kèm lá thư của người mẹ - Ảnh: T. Chương

Bé gái bị bỏ rơi bên đường kèm lá thư của người mẹ - Ảnh: T. Chương

Trước đó, vào hoảng 20 giờ ngày 11-1, một số người dân đi trên QL 46C, khi đến địa phận xóm 5, xã Thanh Lâm thì nghe tiếng khóc của trẻ em. Kiểm tra thì người dân phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi đang nằm trong chiếc làn nhựa.

Bên trong làn bé gái sơ sinh bị bỏ rơi có một số đồ sơ sinh như quần áo, khăn, sữa… cùng một lá thư với nội dung: "Vì hoàn cảnh gia đình nên không nuôi được cháu. Nhờ ai đó nhận được đứa trẻ này nhờ nuôi hộ. Tôi rất chân thành cảm ơn! Mẹ có lỗi với con".

Nhận tin báo, Công an xã Thanh Lâm sau đó có mặt tiếp nhận cháu bé bị bỏ rơi, đồng thời đưa cháu về trạm y tế xã thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Hiện cháu bé đang được cơ quan chức năng chăm sóc trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 2 chị em bị bỏ rơi ngoài trời rét ở Hà Nội: Người tự xưng là bác nói gì?

Hai người tự xưng là bác của 2 chị em bị bỏ rơi đã mang theo giấy tờ đến xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) trình bày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN