Bé 3 tuổi bị bố dượng đánh dã man

Đánh con 3 tuổi đến rách gan, dập tinh hoàn, đa chấn thương… phải nhập viện cấp cứu. Người bố dượng tàn ác vừa bị tạm giữ điều tra hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em.

Chấn thương nghiêm trọng

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, khi phóng viên hỏi về trường hợp của bé Nguyễn H.A., ngụ tại quận Gò Vấp, nhập viện do bị bố dượng đánh, các y bác sĩ ở đây ai cũng biết và lắc đầu thương cảm.

Bác sĩ Võ Quốc Bảo, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Thằng bé tội nghiệp, bị bố dượng đánh nhập viện ngày 3/6 trong tình trạng rất nặng, chấn thương bầm tím hai tinh hoàn, gan bị vỡ rách một vết dài 6cm, sâu 3 cm, xuất huyết nội, bầm bên hông trái, sưng tím bên mặt phải”.

Trên giường hồi sức, bé H.A. nằm la khóc. Bé cố sức đưa tay giật bỏ những dây nhợ lằng nhằng cắm trên người mình. Sau khi cố sức, bé mệt mỏi rồi thiếp đi. Được chừng 5 phút, bé giật mình tỉnh dậy, lại khóc… tiếng khóc đầu tiên như hét rồi yếu dần, chuyển thành tiếng ê a.

Bé 3 tuổi bị bố dượng đánh dã man - 1

Bé H.A. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. (Ảnh: Thanh Huyền)

Một điều dưỡng nói với chúng tôi: “Bé đang tìm mẹ đấy. Từ chiều qua đến giờ chưa thấy người nhà hay mẹ bé vào thăm. Chúng tôi gọi loa mấy lần nhưng chẳng thấy người nhà bé đâu cả”.

Bác sĩ Bảo cho biết, khi nhập viện bé H.A. bị sốc rất nặng. Các bác sĩ phải mổ cấp cứu để khâu gan, dẫn lưu ổ bụng ra được 100 ml máu. Tinh hoàn của bé may mắn chỉ bị tổn thương phần mềm, đang được điều trị bảo tồn. Bé Anh mới mổ được hai ngày, cần theo dõi ít nhất 15 ngày nữa mới có thể xuất viện.

Mẹ chẳng nuôi, ba đẻ không nhận

Xin được số điện thoại của mẹ bé H.A., nhiều lần phóng viên liên lạc và gặp được chị Lư Thị Mến. Chị Mến cho biết, từ hôm qua đến giờ chưa vào thăm con được do phải đi làm việc với cơ quan công an.

Chị kể mình làm công việc dọn dẹp, bưng bê ở quán ăn tới khuya mới về nên không biết bé H.A. bị bố đánh. Khi về nhà, thấy con khóc, kêu đau, chị có hỏi thì cháu chỉ trả lời bố đánh con.

Bé 3 tuổi bị bố dượng đánh dã man - 2

Chị Mến mẹ bé H.A.: “Cháu ở với người ta sẽ sung sướng hơn ở với mẹ”. (Ảnh: Thanh Huyền)

“H.A. là con riêng của tôi. Khi tôi mang thai cháu, bố cháu bỏ đi mất. Vừa rồi tôi có liên hệ với bố ruột của cháu để cho biết thông tin con trai đang nằm viện nhưng bố cháu đã từ chối đến thăm và không nhận cháu.

Lấy chồng rồi tôi đâu dám nuôi cháu mà đem gửi nhờ nuôi hộ, mỗi tháng đưa 1 triệu đồng. Vừa qua không có tiền đóng, tôi đón cháu về nửa tháng thì xảy ra cớ sự.

Thấy con ra nông nỗi này, là người làm mẹ tôi xót xa lắm. Hoàn cảnh khó khăn, làm không đủ nuôi thân, chắc khi cháu xuất viện tôi sẽ gửi cháu nhờ người ta nuôi giúp. Cháu ở với mẹ mà khổ thể chẳng thà ở với người ngoài còn sung sướng hơn!” - chị Mến ứa nước mắt.

Còn tại CA phường 16, Gò Vấp. Người cha dượng tên Nguyễn Nhân Từ (SN 1983) khai nhận, tối 29/5, khi về đến nhà, thấy bé H.A. đi vệ sinh ra quần, nên nóng giận đá vào bụng bé. Tuy nhiên, thương tích nặng nề của H.A. cho thấy, người cha này đã “xuống tay” rất dã man với cậu bé 3 tuổi này.

Còn theo một số người dân khu phố 11, có lần họ thấy Từ dùng chày đánh vào hai đầu gối của bé H.A. trước mặt chị Mến, nhưng chị Mến không dám tố giác.

Bà Đỗ Thị Nguyên - Hội phụ nữ khu phố 11, phường 16, quận Gò Vấp, nơi bé H.A. sinh sống cho biết, sau khi được ông nội bé H.A. trình báo chính bà Nguyên là người đưa bé đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2.

“May mà chúng tôi có mặt đưa thằng bé đi bệnh viện kịp thời, nếu không chắc thằng bé chết mất rồi” - bà Nguyên nói.

Bà Nguyên cho biết, sau khi bé H.A. xuất viện sẽ bàn với mẹ bé, làm việc với UBND phường, tổ dân phố để đưa bé gửi nuôi tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nào đó, bởi mẹ bé không có nghề nghiệp ổn định và tránh cho bé bị bố dượng tiếp tục bạo hành.

Bé H.A. còn chưa được mẹ làm cho giấy khai sinh dù bây giờ đã được 3 tuổi. Bà Nguyên cũng đang cố gắng làm việc với phường đề nghị cấp giấy khai sinh cho bé.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Xẻn - Phó trưởng CA phường 16, quận Gò Vấp, sau khi được người dân trình báo, cơ quan CA đã vào cuộc điều tra hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em của đối tượng Nguyễn Nhân Từ. Hiện Từ đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cũng theo ông Xẻn, Nguyễn Nhân Từ là đối tượng không nghề nghiệp, từng có hai tiền án về tội cướp giật và tàng trữ ma túy; thuộc diện bị theo dõi tại địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Huyền (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN