Ấn Độ: Hổ vọt lên thuyền, cắn người tha xuống nước

Ngư dân bị con hổ cắn vào lưng tha xuống nước trước sự bàng hoàng của hai đứa con.

Ngày 26/6, một con hổ Bengal tại miền đông Ấn Độ đã bất ngờ tấn công một ngư dân đang ở trên thuyền và lôi ông này xuống nước trước sự bàng hoàng và hoảng sợ của hai người con.

Vụ tấn công kinh hoàng diễn ra trên một khu đầm lầy ngập mặn, khi người ngư dân Sushil Manjhi cùng con trai và con gái đi bắt cua bên trong công viên quốc gia Sunderbans.

Con trai của ông Manjhi cho biết khi ba cha con đang ngồi trên thuyền thì bất ngờ con hổ từ trên bờ nhảy xuống thuyền và cắn mạnh vào cổ của ông.

Ấn Độ: Hổ vọt lên thuyền, cắn người tha xuống nước - 1

Con hổ vọt lên thuyền cắn cổ và tha ngư dân xuống nước (Ảnh minh họa)

Sau đó, con hổ ngoạm vào lưng ông Manjhi và nhảy xuống nước rồi biến mất vào khu rừng đước um tùm bên cạnh khu làng Lahiripur ở bang Tây Bengal.

Cậu con trai Jyotish kể lại sự việc: “Sáng sớm hôm đó, ngay khi đến một khu vực bên trong rừng đước, chúng tôi ngửi thấy một mùi lạ nên vội vàng quay lại ra một vùng an toàn hơn.”

Khi họ đến một khu vực ít rậm rạp hơn, con hổ bỗng nhiên xuất hiện và tấn công. Khi con hổ lù lù xuất hiện trên bờ, em gái của Jyotish hét lên, còn cậu ta cứng cả người lại vì sợ, và họ bất lực nhìn con hổ tha cha mình lên bờ.

Mặc dù hai anh em đã cố gắng dùng mái chèo và dao nhỏ để tấn công con hổ, song những vũ khí đó có vẻ như chẳng làm nó hề hấn gì. Hiện cha của hai anh em này được nhà chức trách coi là đã chết.

Công viên quốc gia Sunderbans là một trong những khu bảo tồn loài hổ Bengal lớn nhất ở Ấn Độ. Trong vòng một năm nay, ở công viên này đã xảy ra tới 4 vụ hổ tấn công và giết người.

Ở Ấn Độ, người ta ước tính có khoảng 1.600 con hổ đang sinh sống trong môi trường hoang dã. Tuy nhiên, môi trường sống của loài hổ đang ngày càng bị thu hẹp dần do quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở đất nước 1,2 tỉ dân này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo DailyMail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN