Ám ảnh cảnh chồng ngẩn ngơ kiếm tìm vợ con bị chôn vùi trong đất đá

Đang phụ hồ ở Hà Nội, nhận được tin vợ và con cùng ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, anh Lò Văn Dong (SN 1974) trú tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vội vàng ra bến xe về quê, trong đầu anh ngổn ngang bao nghĩ ngợi, xót xa…

Ám ảnh cảnh chồng ngẩn ngơ kiếm tìm vợ con bị chôn vùi trong đất đá - 1

Trở về nhà, anh Dong thất thần khi chỉ còn thấy cảnh hoang tàn, không còn nhà và vợ con đâu.

Ám ảnh cảnh chồng ngẩn ngơ kiếm tìm vợ con bị chôn vùi trong đất đá - 2

Hạnh phúc với anh Dong bây giờ chẳng khác gì một giấc mơ xa xỉ.

Theo người thân kể lại, sáng 20.7, khi chị Lường Thị Thủy (SN 1982, vợ anh Dong) đang ở dưới sàn nhà thì bỗng phát hiện lũ tràn về. Dù hoảng loạn nhưng chị Thủy vẫn vội vàng chạy lên nhà bế con gái Lò Thị Dung (2 tuổi), rồi lao xuống dòng nước đang cuồn cuộn nhằm đưa con thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ám ảnh cảnh chồng ngẩn ngơ kiếm tìm vợ con bị chôn vùi trong đất đá - 3

Lũ đi qua đã cuốn trôi nhà và vợ con của anh Dong.

Cơn lũ hung dữ khiến hai mẹ con chị Thủy nhanh chóng bị nhấn chìm, mất hút dưới dòng nước đục ngầu. Ngôi nhà sàn của anh chị cũng đổ sụp, trôi theo dòng nước hoặc bị đất đá vùi lấp.

Đang làm phụ hồ tại Hà Nội, nhận được tin vợ con và ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, anh Dong vội vàng ra bến, bắt xe quay về quê để tìm kiếm.

“Về đến Văn Chấn, tôi thấy choáng trước sự tàn phá nặng nề của mưa lũ. Gần 10 tiếng đồng hồ, tôi mới có mặt tại khu đất mà trước đây là ngôi nhà của mình, nay chỉ còn đống đổ nát, hoang tàn, vợ và con chẳng thấy đâu”, mặt thất thần, anh Dong tâm sự.

Mất nhà, mất vợ con, anh Dong vốn chậm chạp, nay lại càng ngẩn ngơ. Nhìn hình ảnh người đàn ông cứ quẩn quanh bến đống đất đá, mắt vô hồn, tiều tụy, thỉnh thoảng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy xót xa.

Từ lúc về nhà đến giờ, anh Dong cứ đi đi lại lại, lúc lại ra bãi đất, dùng tay bê từng hòn đá, hay tiện chân đá vào bãi đất như mong muốn có phép màu xảy ra tìm được vợ con nhưng chỉ được một lúc, anh Dong đã định thần, miệng lẩm nhẩm: “Hết rồi”.

Ám ảnh cảnh chồng ngẩn ngơ kiếm tìm vợ con bị chôn vùi trong đất đá - 4

Mẹ của anh Dong cũng chỉ biết lặng im, nén nỗi đau vào trong lòng.

Nhìn con trai như vậy, mẹ của anh Dong cũng không kìm được nước mắt. Bà chẳng thiết ăn uống gì, chỉ lo cho con. Nhiều lúc thấy con có hành động vô nghĩa, bà cũng chỉ biết lặng người đứng nhìn.

Ngay cả khi phóng viên tiếp cận để hỏi han, động viên, mẹ của anh Dong cũng chẳng nói được lời nào, cứ khóc nấc lên, đau đớn, chúng tôi chỉ sợ rằng bà sẽ ngã khụy.

Theo lời kể của những người hàng xóm, gia đình anh Dong thuộc diện khó khăn nhất bản. Lấy nhau thời gian dài, vợ chồng anh Dong mong mỏi đứa con nhưng chờ mãi không thấy. Hai vợ chồng bàn nhau đi kiếm đứa trẻ về nhận nuôi, chẳng may, cháu lại bị bệnh bại liệt. Năm 2016, chị Thủy lại mang bầu, sinh hạ cho chồng được đứa con gái.

Ám ảnh cảnh chồng ngẩn ngơ kiếm tìm vợ con bị chôn vùi trong đất đá - 5

Anh Dong buồn bã vì mất vợ con.

Nhiều người mong thi thể của vợ con anh Dong sẽ sớm được tìm thấy, để an ủi phần nào nỗi đau của anh. Cuộc sống sau này của anh Dong sẽ khó khăn bởi nhà đã bị cuốn trôi, anh lại phải nuôi đứa con trai đang bị bại liệt.

Hiện, ngoài lực lượng cứu hộ của tỉnh Yên Bái, người dân quanh vùng cũng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể của vợ con Dong.

Theo thống kê mới nhất, tính đến 16h ngày 21.7, ảnh hưởng do cơn bão số 3 khiến tỉnh Yên Bái có 30 người chết, mất tích và bị thương; 4.170 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 119 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 161 nhà bị hư hỏng nặng, 3.356 nhà bị ngập nước, tốc mái; …; tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại là 2.126ha, 1.258 gia súc gia cầm, 198,5ha diện tích thủy sản; 422 tuyến đường, cầu cống bị hỏng; 24 cột điện bị gãy đổ, nhiều tuyến cáp viễn thông đến các huyện bị đứt gãy gây mất liên lạc cục bộ tại một số địa phương…  Ước tính thiệt hại khoảng trên 200 tỷ đồng.

Xót xa hình ảnh vành khăn trắng ôm di ảnh lướt trên mặt lũ

Người thân đội khăn trắng, ôm di ảnh người đã khuất trên chiếc bè tre lướt đi trong lũ khiến nhiều người thương xót.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Hùng - Hà Thanh ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN