Vì sao thanh niên Mỹ quyết gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết” để rồi bị siết cổ?

Thanh niên Mỹ 27 tuổi đã nung nấu kế hoạch đặt chân tới đảo Sentinel của Ấn Độ từ lâu để gặp bộ lạc nguyên thủy sống trên đảo từ hơn 60.000 năm trước.

Vì sao thanh niên Mỹ quyết gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết” để rồi bị siết cổ? - 1

John Chau đã có kế hoạch đặt chân lên đảo Sentinel từ 3 năm trước.

Theo Daily Mail, John Allen Chau, 27 tuổi, đặt chân đến hòn đảo North Sentinel với mong muốn truyền đạo cho bộ lạc nguyên thủy sống ở đây.

Nhưng Chau được chào đón bằng cung tên và bị siết cổ chết bằng dây thừng. Neil Macleod, một người bạn của Chau nói, thanh niên Mỹ cảm thấy có “tiếng gọi thôi thúc mình” gặp bộ lạc nguyên thủy.

“Anh ấy rất muốn đưa những lời của Chúa đến với bộ lạc nguyên thủy”, Macleod nói trên tờ The Sun. “Tôi nhắc đến sự nguy hiểm khi đặt chân đến đó và Chau cũng hiểu rõ điều này”.

Trả lời trên Daily Mail, Macleod nói rằng Chau đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ cách đây ít nhất 3 năm. “Chúng tôi gặp nhau trên máy bay vào năm 2015. Anh ta khi đó nói mình vừa trở về từ Ấn Độ và muốn tìm cách đến hòn đảo North Sentinel hẻo lánh”.

“Đây là điều mà anh ấy muốn làm trong 3 năm qua. Chau muốn đến đó để khai sáng cho những người bộ lạc nguyên thủy”, Macleod cho biết.

Vì sao thanh niên Mỹ quyết gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết” để rồi bị siết cổ? - 2

Bộ lạc Sentinel không giao thiệp với người bên ngoài.

Theo Macleod, Chau là một người cởi mở, luôn muốn giúp đỡ người khác. Nguồn tin của cảnh sát nói trên Reuters rằng Chau là một người truyền đạo, đã đến các hòn đảo lân cận ở quần đảo Andaman.

Mục tiêu cuối cùng của Chau là đến được hòn đảo North Sentinel để gặp người bộ lạc nguyên thủy. Hòn đảo này đặc biệt nguy hiểm, bởi ngay cả những người địa phương và du khách chỉ cần đi ngang qua cũng được thành viên bộ lạc “chào đón” bằng mưa tên.

Hiện tại, cảnh sát Ấn Độ đang tìm phương án hợp lý để thu hồi thi thể John Chau. “Chúng tôi đang khảo sát khu vực quanh đảo và lên kế hoạch thu hồi thi thể người đàn ông Mỹ”.

Cảnh sát cũng tìm thấy một cuốn nhật ký mà Chau để lại trước khi lên đảo. Trong cuốn nhật ký, Chau nói mình muốn chuyển lời của Chúa đến người bộ lạc Sentinel.

Ảnh hiếm về bộ lạc “thấy người lạ là giết” 6 vạn năm qua

Bộ lạc ngoài khơi Ấn Độ Dương sẽ tấn công bất kì ai dám lại gần hòn đảo mà họ cư trú hơn 60.000 năm qua, bất kể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN