Tìm thấy kho báu triệu USD ở Mỹ: Vợ cũ của người chết khi tìm kho báu nói điều sốc

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Vợ cũ của một người đã chết trong lúc truy tìm kho báu vàng bạc, kim cương tại núi Rocky ở Mỹ, cho rằng kho báu trị giá 1 triệu USD chỉ là một trò bịp bợm sau khi Forrest Fenn, người chôn kho báu và tạo ra cuộc truy tìm, tuyên bố có người đã tìm thấy nó.

Forrest Fenn là "cha đẻ" của cuộc truy tìm kho báu toàn vàng, kim cương... tại khu vực núi Rocky, Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Forrest Fenn là "cha đẻ" của cuộc truy tìm kho báu toàn vàng, kim cương... tại khu vực núi Rocky, Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail hôm 8/6 đưa tin, Forrest Fenn, một người chuyên sưu tập nghệ thuật và cổ vật, đã chôn kho báu gồm toàn vàng, ruby, ngọc lục bảo và kim cương ở một nơi không xác định thuộc khu vực núi Rocky, bang New Mexico, Mỹ.

Cụ ông năm nay 89 tuổi tuyên bố cuộc săn tìm kho báu vào năm 2010 với mục đích truyền cảm hứng cho những người khám phá thiên nhiên, đem lại hi vọng cho những thợ săn kho báu và những người gặp khó khăn trong cuộc Đại khủng hoảng năm 2007-2009.

Kể từ khi cuộc tìm kiếm được phát động, hàng nghìn người đã tới dãy Rocky để săn tìm kho báu và ít nhất 5 người đã bỏ mạng tại đây.

Sau hơn một thập kỷ, ông Fenn hôm 7/6 tuyên bố một nhà thám hiểm giấu tên đã phát hiện chiếc rương bằng đồng chứa kho báu.

Tuy nhiên, một số người tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Fenn vì nó thiếu thông tin chi tiết về người tìm ra kho báu, thời gian và địa điểm tìm thấy. Linda Bilyeu là một trong số đó. Randy Bilyeu, chồng cũ của Linda, cũng đi tìm kho báu và biến mất hồi tháng 1/2016. Randy được phát hiện tử vong 6 tháng sau đó tại vùng hoang dã thuộc bang New Mexico.

"Tôi tin rằng Fenn không bao giờ giấu kho báu. Ông ta muốn gây sự chú ý nên mới dựng chuyện. Khi cần thêm sự chú ý, Fenn tuyên bố kho báu được tìm thấy nhưng không đưa ra nhiều bằng chứng. Chồng cũ của tôi đã mất mạng để truy tìm một thứ không có thật", Linda chia sẻ với tờ Westworld hôm 8/6.

Sau cái chết của Randy, Fenn đối mặt với nhiều lời kêu gọi dừng cuộc tìm kiếm mà cảnh sát bang New Mexico gọi là "vô nghĩa và điên rồ".

Đáp lại, Fenn nói: "Sự ra đi của Randy thật bi thảm và tôi gửi lời chia buồn chân thành tới 2 con gái của anh ấy".

Tuy nhiên, Fenn cho rằng cái chết của Randy không khiến ông phải hối hận về việc tổ chức ra cuộc săn lùng kho báu.

"Tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Randy có thể bị một cơn đau tim hoặc tử vong vì nguyên nhân nào khác", Fenn nói thêm.

Trước đó, trên trang web của mình, Fenn cho biết một người đàn ông tới từ miền Đông nước Mỹ đã xác định được vị trí của chiếc rương vài ngày trước và gửi một bức ảnh để xác nhận phát hiện của mình.

Fenn không tiết lộ vị trí chính xác của kho báu nhưng cho biết: "Nó vẫn nằm dưới thảm thực vật tươi tốt trong rừng rậm ở dãy núi Rocky và không dịch chuyển nhiều so với vị trí tôi chôn cách đây hơn một thập kỷ.

Tôi không biết người tìm thấy kho báu nhưng bài thơ mà tôi gợi ý đã giúp người này tìm thấy vị trí chính xác của đống của cải trị giá 1 triệu USD".

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi có người tìm thấy kho báu mà mình chôn, cụ ông 89 tuổi chia sẻ: "Cảm xúc của tôi khá hỗn độn. Một nửa tôi cảm thấy vui nhưng một nửa lại cảm thấy buồn vì cuộc truy tìm đã kết thúc.

Tôi xin chúc mừng hàng nghìn người đã tham gia vào cuộc truy tìm và hy vọng họ sẽ tiếp tục có những cuộc chinh phục khác".

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Giấu kho báu toàn vàng bạc, kim cương trong núi, một thập kỷ sau có người đào được

Hàng ngàn người suốt một thập kỷ qua đã đổ xô đến núi Rocky để tìm kho báu trị giá 1 triệu USD, nhưng cuộc tìm kiếm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN