Thảm họa xảy ra ở đám tang tướng Iran Soleimani khiến hơn 40 người thiệt mạng

Ít nhất 40 người Iran đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp khi tham gia đám tang của tướng Iran – Qassem Soleimani, buộc việc chôn cất ông này phải bị hoãn lại, truyền thông Iran cho biết.

Hàng chục nghìn người Iran than khóc trong tang lễ của tướng Soleimani (ảnh: Reuters)

Hàng chục nghìn người Iran than khóc trong tang lễ của tướng Soleimani (ảnh: Reuters)

Hàng chục nghìn người dân Iran đã tập trung tại thành phố Kerman (Iran), để bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của tướng Qassem Soleimani, người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ, xảy ra vào hôm thứ Sáu tuần trước (3.1).

Vụ việc đã đẩy khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột với quy mô lớn hơn.

Hôm nay (7.1), vụ giẫm đạp tại đám tang tướng Iran xảy ra giữa lúc hàng chục nghìn người đang than khóc, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và làm bị thương khoảng 213 người, theo xác nhận từ ông Pirhossein Koulivand - người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Iran. Con số thương vong thực tế có thể còn lớn hơn.

Hãng thông tấn ISNA của Iran cho biết, do lo ngại tình trạng giẫm đạp, việc chôn cất ông Soleimani buộc phải bị hoãn lại. Chính phủ Iran hiện chưa đưa ra thông báo chính thức việc trì hoãn này sẽ kéo dài bao lâu.

“Hôm nay, không may do vụ giẫm đạp trong đám đông, một số người yêu nước của chúng tôi đã bị thương và một số đã thiệt mạng khi tang lễ diễn ra”, ông Koulivand cho biết.

Theo kế hoạch tang lễ, thi thể của ông Soleimani - người được tôn là anh hùng dân tộc của Iran, sẽ đi qua tất cả các thành phố của Iran, trước khi được đưa đến quê nhà Kerman để chôn cất. Cái chết của ông Soleimani được cho là đã đoàn kết cả dân tộc Iran.

Đám đông hỗn loạn đã khiến ít nhất 40 người Iran thiệt mạng vì giẫm đạp lên nhau (ảnh: Reuters)

Đám đông hỗn loạn đã khiến ít nhất 40 người Iran thiệt mạng vì giẫm đạp lên nhau (ảnh: Reuters)

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, một số người nằm gục ở ven đường, trong khi những người khác kêu gọi sự giúp đỡ. Trước đó một ngày, tại thủ đô Tehran, hơn một triệu người đã xuống đường tiễn đưa linh cữu của tướng Soleimani.

Ở từng nơi linh cữu của ông Soleimani đi qua, hàng chục, hàng trăm nghìn người Iran đều đổ ra tràn ngập khắp các con đường. Họ tụng kinh cầu nguyện và than khóc vì thương xót. Lãnh đạo tối cao Iran - ông Ali Khamenei cũng đã rơi nước mắt khi cầu nguyện cho linh hồn tướng Soleimani.

Ở một diễn biến khác, tờ Far News đưa tin vào hôm thứ Ba (7.1), hiện Iran đã xây dựng 13 kế hoạch để trả thù Mỹ, vì vụ giết tướng Soleimani.

Chiều ngược lại, Washington cũng đã từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran - ông Mohammad Javad Zarif, khi ông này chuẩn bị tới Mỹ, để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, vào ngày 9.1 sắp tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran có ”trăm phương ngàn kế” tấn công, Mỹ sẽ khó bề che chắn?

Iran thề sẽ tấn công quân đội Mỹ để trả thù việc tướng hàng đầu của nước này bị tiêu diệt. Điều này khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN