Nhật thắng Đức ở World Cup 2022: Fan bóng đá Trung Quốc bật khóc

Một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc "tủi thân" tới mức bật khóc ngay trên sân vận động trong chiến thắng "chấn động" của các cầu thủ Nhật Bản trước ứng viên vô địch World Cup 2022 - đội tuyển Đức.

Video: Một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nổi tiếng trên Weibo với nickname Goat bật khóc nói lời chạnh lòng. Nguồn: Weibo Goat

Tờ SCMP ngày 24/11 đưa tin, Goat - một fan bóng đá và người dùng mạng xã hội Weibo Trung Quốc có hơn 200.000 người theo dõi - đã tới sân vận động Khalifa ở Qatar để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Đức trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2022. 

Khi "Samurai Xanh" Nhật Bản chiến thắng trước "Cỗ xe tăng" Đức, Goat đã bật khóc ấm ức.  "Nhật Bản là láng giềng của Trung Quốc. Chúng ta và họ có thể chất như nhau. Tại sao họ có thể chơi World Cup và giành chiến thắng, còn chúng ta thì không?", Goat nói trong video quay cảnh thanh niên này khóc nghẹn trên khán đài sân vận động Khalifa, tối 23/11. 

Các cầu thủ Nhật Bản đã lội ngược dòng thành công trước người Đức nhờ 2 bàn thắng ở 15 phút cuối hiệp 2. Trong khi đó, lần gần nhất đội tuyển Trung Quốc tham gia giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh là vào năm 2002 - khi Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng chủ nhà. 

Đội tuyển Trung Quốc cũng không đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup 2022 khi chỉ xếp vị trí thứ 5 ở vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. 

Ngay cả khi có thông tin Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA lên kế hoạch bổ sung thêm 4 đội châu Á cho World Cup 2026 (48 đội), nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào việc đội nhà có thể tham gia, theo SCMP. 

Một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nổi tiếng trên Weibo với nickname Goat bật khóc nói lời chạnh lòng trên khán đài sau khi đội tuyển Nhật Bản có chiến thắng chấn động trước đội tuyển Đức. Ảnh: Weibo

Một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nổi tiếng trên Weibo với nickname Goat bật khóc nói lời chạnh lòng trên khán đài sau khi đội tuyển Nhật Bản có chiến thắng chấn động trước đội tuyển Đức. Ảnh: Weibo

Sau khi video Goat bật khóc được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, một số cư dân mạng trên Weibo đã mỉa mai việc thanh niên này khóc lóc, trong khi một số khác bày tỏ sự đồng cảm. 

"Không hiểu thanh niên này khóc vì cái gì? Hãy nhìn vào thực tế đi. Chúng ta có thể cùng vóc dáng với họ nhưng chất lượng và trình độ cầu thủ có ngang bằng họ hay không? Hãy lạc quan lên. Nước nào cũng có thế mạnh riêng. Chúng ta đã giành rất nhiều huy chương vàng ở Thế vận hội đấy thôi. Thua kém về bóng đá cũng chẳng thiệt gì", một người dùng Weibo bình luận. 

 "Đừng quá khắt khe với anh chàng này. Tại sao bạn lại chỉ trích anh ấy. Nếu bạn ở đó và trải qua bầu không khí ấy, chắc chắn các bạn cũng có cảm xúc tương tự thôi", một bình luận ủng hộ Goat. 

"Cảnh tượng người hâm mộ Trung Quốc bật khóc thật buồn. Các cầu thủ nước khác đang thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ của họ. Còn chúng ta thì không có cơ hội để cổ vũ cho đội nhà", một cổ động viên Trung Quốc viết. 

"Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc còn đau đáu vấn đề này chứ các cầu thủ họ không quan tâm đâu", một người dùng mạng xã hội cay đắng bình luận. 

Thậm chí có người còn mỉa mai: "Đáng nói là trong 1,4 tỷ người, chúng ta không thể có 14 người giỏi ở môn này". 

Dẫu vậy, một người hâm mộ vẫn giữ vững niềm tin vào đội tuyển Trung Quốc: "Tôi hy vọng ở kỳ World Cup tới, đội của chúng ta sẽ được tham dự và trở thành điểm sáng của châu Á. Cố lên các chàng trai".  

Nguồn: [Link nguồn]

Dọn phòng thay đồ sạch bong, đội tuyển Nhật Bản để lại một thứ khiến dân mạng “phát sốt”

Thứ mà đội tuyển Nhật Bản để lại trong phòng thay đồ trước khi rời đi là biểu tượng của may mắn và trường thọ ở xứ Phù Tang. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN