Myanmar: Đạn xuyên mũ bảo hiểm, người biểu tình phản đối đảo chính tử vong

Một phụ nữ trẻ bị bắn vào đầu trong cuộc biểu tình phản đối quân đội đảo chính ở Myanmar, đã qua đời ngày 19.2, gia đình người phụ nữ cho biết trên CNN.

Mya Thweh Thweh Khin tử vong sau 10 ngày rơi vào tình trạng nguy kịch vì bị bắn vào đầu.

Mya Thweh Thweh Khin tử vong sau 10 ngày rơi vào tình trạng nguy kịch vì bị bắn vào đầu.

Đây là trường hợp tử vong kể từ khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar cách đây 2 tuần.

Nạn nhân Mya Thweh Thweh Khine, 20 tuổi đã rơi vào tình trạng nguy kịch kể từ ngày 9.2, khi cô bị cảnh sát bắn vào đầu trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Naypyidaw.

Ở thời điểm đó, nguồn tin từ bệnh viện xác nhận cô gái được đưa đến viện với vết đạn bắn ở vùng đầu. Cô gái được chỉ được dùng máy hỗ trợ sự sống kể từ ngày nhập viện.

"Tôi quá đau buồn, không thể nói nên lời", Ye Htut Aung, anh trai của nạn nhân, nói với Reuters.

Kyi Toe, phát ngôn viên đảng Liên minh Dân chủ (NLD) ở Myanmar, nói viên đạn đã xuyên qua mũ bảo hiểm cô gái đội trên đầu. Video ghi lại sự việc cho thấy một phụ nữ trẻ đột nhiên ngã xuống đất khi đang cố gắng tìm nơi ẩn nấp vì cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp.

Hình ảnh người phụ nữ trẻ trúng đạn đã trở thành biểu tượng của làn sóng biểu tình phản đối đảo chính suốt 2 tuần qua.

Cảnh sát Myanmar đã sử dụng đạn cao su và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình ở nhiều thành phố lớn. Có những cáo buộc cho rằng, cảnh sát còn dùng cả đạn thật. Nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh vệ tinh hé lộ cảnh tượng ở Myanmar sau 3 ngày liên tiếp quân đội cắt Internet

Các bức ảnh vệ tinh chụp ở Myanmar cho thấy cuộc biểu tình phản đối quân đội của người dân vẫn diễn ra, dù Myanmar...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN