Người đàn ông bất ngờ trở thành đồng phạm giết người vì một túi gạch vụn

Cuối tháng 1/2022, thi thể của cô gái tên Julieth Jhoann Alvarez Mejia (22 tuổi) được người dân tìm thấy trong một chiếc túi lớn ở ven đường gần Công viên Bolivar, thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia.

Chia sẻ với báo giới, các nhà điều tra nhận định hung thủ đã rất tinh vi khi cố tình xếp thêm một lớp gạch lên trên thi thể nạn nhân để đánh lừa thị giác của người xung quanh.

Song, giấy không thể bọc được lửa, cảnh sát sau đó thu được một đoạn CCTV ghi lại khoảnh khắc 2 người đàn ông khệ nệ xách chiếc túi đựng xác chết bước đi trên đường phố.

Người đàn ông giúp bạn phi tang thi thể của Julieth Jhoann Alvarez Mejia (22 tuổi) mà không hề hay biết. Ảnh: The Mirror

Người đàn ông giúp bạn phi tang thi thể của Julieth Jhoann Alvarez Mejia (22 tuổi) mà không hề hay biết. Ảnh: The Mirror

Khi đoạn phim được phổ biến trên các kênh truyền hình và mạng xã hội, một trong hai nghi phạm đã tự đến đầu thú và khẳng định bản thân đồng ý giúp một người bạn có tên Edwin Yesid Ardila (33 tuổi) đem bỏ chiếc túi mà không hề biết trong đó có chứa thi thể người.

Dựa trên lời khai đó, kẻ chủ mưu của vụ án ngay lập tức bị bắt giữ. Theo những điều tra từ phía cảnh sát, sau khi cùng nhau tiến hành mua bán mại dâm, hung thủ đã đồng ý trở về nghỉ ngơi ở căn hộ của nạn nhân. Tuy nhiên, nhân lúc nạn nhân Mejia còn đang say giấc, Ardila lại bất ngờ ra tay sát hại cô bằng cách bóp cổ.

Sau khi ra tay giết người, kẻ sát nhân đặt thi thể nạn nhân vào chiếc túi du lịch kích cỡ lớn rồi nói với rằng bên trong chỉ toàn là gạch vụn để lừa một người bạn đến giúp bản thân đem đi phi tang.

Blu Radio đưa tin, Ardila từng là một cảnh sát nhưng đã bị sa thải từ 10 năm trước vì bị phát hiện sử dụng ma túy và có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Chuyên gia tâm lý tội phạm Sonia Ayala - người được mời đến tư vấn cho cụ án cũng nhận định gã có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng và dường như không có bất kì cảm xúc gì về tội ác của mình gây ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm ra kẻ giết người khát máu từ mẩu bánh pizza bị vứt bỏ

Trong nhiều năm, chuỗi các vụ giết người rùng rợn xảy ra tại Long Island, New York (Mỹ), còn được biết đến là vụ “Gilgo Four” (tạm dịch “4 thi thể trên Bãi biển Gilgo”),...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Uyên (Theo The Mirror) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN