Nam thanh niên Hồi giáo ở Paris xin được người lạ ôm

Một thanh niên Hồi giáo ở Paris đã bịt mắt, đứng giữa quảng trường Place de la Republique để xin mọi người ôm mình nếu tin rằng anh không phải là khủng bố trong bối cảnh những kẻ thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa gây ra các vụ tấn công đẫm máu vào trái tim của nước Pháp làm 129 người thiệt mạng đêm 13.11.

Thanh niên Hồi giáo nói trên mang theo 2 tấm biển ghi: “Tôi là người Hồi giáo và người ta nói rằng, tôi là một kẻ khủng bố. Tôi tin tưởng mọi người. Vậy mọi người có tin tôi không? Nếu có, xin hãy đến ôm tôi”.

Nam thanh niên Hồi giáo ở Paris xin được người lạ ôm - 1

Nam thanh niên Hồi giáo bịt mắt, dang tay đứng giữa quảng trường Place de la Republique ở Paris để xin người lạ những cái ôm.

Hành động của nam thanh niên Hồi giáo đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trong video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều người đã vây quanh nam thanh niên và lần lượt từng người ôm anh. Nhiều người đứng bên ngoài đã bật khóc vì xúc động.

Nam thanh niên Hồi giáo ở Paris xin được người lạ ôm - 2

Nhiều người đã đáp lại và trao cho nam thanh niên Hồi giáo những cái ôm nồng ấm.

Sau đó, nam thanh niên tháo khăn bịt mắt và cảm ơn mọi người xung quanh.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã trao cho tôi những chiếc ôm, tôi làm việc này vì muốn gửi tới mọi người một thông điệp. Tôi là người Hồi giáo nhưng không có nghĩa tôi là một kẻ khủng bố. Tôi chưa bao giờ giết ai. Tôi thậm chí còn muốn nói cho mọi người biết rằng hôm thứ Sáu đó (13.11) là ngày sinh nhật của tôi, nhưng tôi đã không ra ngoài ăn mừng", anh nói. 

"Tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, người Hồi giáo không có nghĩa là khủng bố. Khủng bố là khủng bố, là kẻ sẵn sàng giết người khác vì những mục đích vô nghĩa. Một người Hồi giáo chân chính không bao giờ làm như vậy...", anh chia sẻ thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN