Mexico: Đang ung dung ăn sáng ở nhà hàng thì bị bắn chết

Nhà báo Jesus Eugenio Ramos Rodriguez đang ngồi ăn sáng hôm thứ 7 tuần trước thì trở thành nhà báo thứ hai bị sát hại ở Mexico trong năm nay.

Mexico: Đang ung dung ăn sáng ở nhà hàng thì bị bắn chết - 1

Nhà báo bị bắn chết vào sáng sớm thứ 7 tại một nhà hàng (Ảnh minh họa)

Chính quyền Mexico cho biết Rodriguez đang ăn sáng tại một nhà hàng ở thành phố Tabasco thì bị bắn chết vào sáng sớm ngày 9.2, CNN đưa tin.

Rodriguez là người dẫn một chương trình phát thanh phát sóng hai lần mỗi ngày. Theo báo chí địa phương, anh là nhà báo thứ hai bị giết ở Mexico năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ giết người.

Chính quyền Tabasco đang điều tra vụ việc. Chính phủ Mexico tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ nhà báo và những người thoạt động về nhân quyền.

Điều phối viên về truyền thông tại văn phòng tổng thống Mexico, anh Jesus Ramirez, viết trên Twitter về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhà báo.

"Tự do ngôn luận là một quyền và yếu tố cơ bản cho dân chủ, công bằng và tự do," Ramirez viết.

Với 9 nhà báo bị giết năm 2018, Mexico là quốc gia nguy hiểm thứ tư trên thế giới đối với nhà báo, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Phóng viên Không Biên giới.

Các nhà báo viết về tham nhũng chính trị và tội phạm có tổ chức thường là mục tiêu của bạo lực ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Video nữ sát thủ Mexico lạnh lùng bắn chết 5 nam thanh niên giữa phố

Sát thủ nhảy xuống xe máy, bắn chết các thanh niên mà không nói một lời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN