Lên núi sống 20 năm, nghe tin có Covid-19 liền xuống tiêm vắc xin

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Ông lão 70 tuổi đã chuyển vào sống trong hang động được 20 năm. Trong một lần xuống núi, ông biết thế giới đang bị đại dịch Covid-19 hoành hành. Khi có vắc xin, ông không ngần ngại tái xuất để được tiêm.

Ông Panta Petrovic, người sống 20 năm trong hang động ở Serbia, xuống núi để tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: Daily Star

Ông Panta Petrovic, người sống 20 năm trong hang động ở Serbia, xuống núi để tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: Daily Star

Tờ Mirror hôm 13/8 đưa tin, ông Panta Petrovic, 70 tuổi, đã lựa chọn sống "giãn cách xã hội" từ 20 năm trước khi chuyển vào một hang động ở núi Stara Planina, miền nam Serbia. 

Năm 2020, ông Petrovic, người được tờ Daily Star gọi là "vua giãn cách", đã ghé thăm thị trấn nơi ông sinh sống và được cho biết về sự tồn tại của đại dịch Covid-19. Sau khi có vắc xin Covid-19, ông Petrovic đã xuống núi đi tiêm phòng và kêu gọi mọi người làm điều tương tự. 

Chia sẻ với một tờ báo Pháp, ông Petrovic nói: "Covid-19 không chừa một ai. Nó có thể sẽ đến cả hang động của tôi. Tôi muốn hoàn thành lần lượt mọi mũi tiêm và kêu gọi mọi người hãy đi tiêm vắc xin Covid-19".

Ông lão 70 tuổi cho biết, "không hiểu được lý lẽ" của những người phản đối tiêm vắc xin Covid-19. 

"Vua giãn cách" Petrovic sống trong một hang động mà nếu muốn tới, mọi người phải vượt qua độ dốc không dành cho người yếu tim. Hang động có một chiếc bồn tắm cũ đã gỉ sét được ông lão 70 tuổi dùng làm nhà vệ sinh, một chiếc ghế dài và một đống cỏ khô làm nơi ngả lưng. 

Trước khi chuyển vào hang động, ông Petrovic sống ở thị trấn Pirot gần đó và làm thuê ở chợ đen. Ông kết hôn vài lần và gọi cuộc sống hôn nhân của mình là "bận rộn". Là người yêu thiên nhiên, ông Petrovic dần phát hiện ra rằng, sống cách ly với xã hội mang tới cho ông sự thoải mái chưa từng có.

"Tôi không cảm thấy thoải mái khi ở trong thành phố. Luôn luôn có ai đó liên quan tới bạn: tranh cãi với vợ, hàng xóm, hay cảnh sát. Ở hang động này, không ai làm phiền tôi cả", ông lão 70 tuổi chia sẻ. 

Ông Petrovic chủ yếu ăn nấm và cá bắt được ở một con lạch nhỏ. Đôi khi, ông cũng đi bộ và tìm kiếm đồ ăn thừa ở thùng rác. Ngoài ra, ông lão 70 tuổi cũng nuôi một số động vật như gà, chó, mèo và cả lợn rừng. 

Trước khi vào trong hang động, ông Petrovic đã quyên góp tất cả số tiền kiếm được cho thị trấn Pirot, nơi ông từng sinh sống, bằng cách tài trợ xây dựng 3 cây cầu nhỏ. 

Thị trấn Pirot với dân số khoảng 40.000 người vẫn chưa bị "tàn phá" bởi Covid-19. Tuy nhiên, Serbia đã có hơn 700.000 ca nhiễm Covid-19 kể từ đầu dịch, trong đó có hơn 7.000 người đã tử vong. 

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Phát hiện mới về khả năng lây truyền biến thể Delta ở người đã tiêm vaccine

Các nghiên cứu gần đây ở Mỹ cho thấy, biến thể Delta (xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ), có khả năng lây truyền Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN