Kết cục của nữ quan chức Trung Quốc tham tiền

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 111 112 113 114115

Ngày 18/4, Tòa án thành phố Lũng Nam, Cam Túc (Trung Quốc) đã tuyên Ngô Lệ Hoa phạm các tội nhận hối lộ 33,76 triệu NDT (118,16 tỉ VND) và sở hữu số tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc hơn 13 triệu NDT, bị kết án 14 năm tù giam…

Ngô Lệ Hoa sinh ra trong một gia đình nghèo ở Khánh Thành, tỉnh Cam Túc. Vì bố mẹ đều là những nông dân thật thà và an phận, sinh kế của gia đình phụ thuộc vào ruộng đồng nên điều kiện sống vô cùng khó khăn, đôi khi những nhu cầu cơ bản nhất cũng không thể đáp ứng được. Dù cha mẹ Ngô Lệ Hoa chưa bao giờ đến trường và không biết chữ nhưng họ rất chú trọng đến việc dạy dỗ con. Trong hoàn cảnh kinh tế rất eo hẹp, họ vẫn cố gắng hết sức để mang đến cho con gái những điều tốt đẹp nhất. Họ tin rằng học hành có thể thay đổi vận mệnh và chân thành mong con có thể thoát khỏi ác mộng làm ruộng cả đời.

Ngô Lệ Hoa bị xét xử trước tòa

Ngô Lệ Hoa bị xét xử trước tòa

Mặc dù điểm số của Ngô Lệ Hoa không tốt nhưng kỹ năng giao tiếp và trí tuệ cảm xúc rất cao. Khả năng quan sát và suy nghĩ nhạy bén khiến Ngô Lệ Hoa khá nổi bật trong số bạn bè cùng lớp. Ngô Lệ Hoa muốn vào một trường đại học tốt để chứng tỏ khả năng, nhưng mọi chuyện không như ý. Điểm số chỉ đủ để vào một trường cao đẳng khiến bà ta cảm thấy rất thất vọng. Qua người quen cha mẹ Ngô Lệ Hoa xin cho con vào làm tại Phòng Giáo dục, rồi được vào đảng. Để nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn của mình, Ngô Lệ Hoa còn học để lấy bằng sau đại học.

Thái độ làm việc của Ngô Lệ Hoa luôn nghiêm túc, có trách nhiệm và siêng năng. Tính cách điềm tĩnh như vậy đặc biệt nổi bật trong nhóm sinh viên mới tốt nghiệp đại học, nên Ngô Lệ Hoa nhanh chóng được lãnh đạo chú ý. Trong vài năm, các lãnh đạo liên tục thăng chức cho Ngô Lệ Hoa, và bà ta bắt đầu tiếp xúc với một số lãnh đạo và nhân sự cấp cao. Nhiều người trong số họ nắm giữ tài nguyên và quyền lực. Ước mơ lớn nhất của Ngô Lệ Hoa là được những nhà lãnh đạo này công nhận và được thăng tiến cao hơn. Được thúc đẩy bởi ý định này, Ngô Lệ Hoa tiếp tục nâng cao khả năng của mình, đồng thời học cách xu nịnh.

Bà ta đã thu được rất nhiều lợi ích khi xu nịnh, đồng thời nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của các lãnh đạo. Bà đột nhiên nhận thấy kết quả làm việc chăm chỉ của mình cũng không thể so sánh được; các lãnh đạo bắt đầu giao cho Ngô Lệ Hoa những trọng trách và để bà giải quyết một số việc quan trọng.

Thời gian trôi qua, địa vị của Ngô Lệ Hoa ngày càng cao, bà nhận thấy mình ngày càng bị những điều này thu hút, sau khi hiểu được vấn đề, bà đã chấp nhận mà không hề đấu tranh. Bà nghĩ làm việc không phải vì người dân và đất nước, mà vì lợi ích và tương lai của chính mình, vì theo đuổi quyền lực và sự giàu có. Để đạt được mục tiêu Ngô Lệ Hoa bắt đầu nghiên cứu sở thích của từng nhà lãnh đạo, tặng họ những món quà đắt tiền, hạ thấp bản thân để lấy lòng họ và muốn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Nhờ những “nỗ lực” khác nhau Ngô Lệ Hoa đã thành công ngồi lên ghế phó thị trưởng. Cô đã lên kế hoạch suốt nửa cuộc đời chỉ để có được vị trí này. Dục vọng đè nén bấy lâu nay của Ngô Lệ Hoa bùng nổ. Bà ta bắt đầu mặc quần áo hàng hiệu, lái xe sang trọng, đeo đồ trang sức bằng vàng và bạc. Ngô Lệ Hoa cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, không cần phải nỗ lực nữa, đã đến lúc phải hưởng thụ. Với ý nghĩ này bà ta cho phép mình thỏa mãn ham muốn, thậm chí còn lắp đặt một chiếc két sắt tại nhà để cất giữ tiền của nhận hối lộ và đồ trang sức.

Ngoài việc tham ô và nhận hối lộ, Ngô Lệ Hoa còn say mê chơi chứng khoán. Bà theo dõi thị trường hàng ngày và đầu tư hết tiền vào đó. Tuy nhiên, đam mê mua cổ phiếu nhưng không có kiến ​​thức để hỗ trợ, Ngô Lệ Hoa nhanh chóng mất hàng triệu tệ. Để bù đắp khoản tiền bị mất, bà ta không còn cách nào khác là phải bán trang sức và vàng bạc trong nhà.

Không chỉ tham nhũng và chơi chứng khoán, đời sống riêng tư của Ngô Lệ Hoa cũng dâm loạn đáng sợ. Đám đàn ông lần lượt phục vụ tình dục bà ta vì tiền bạc, quyền lực và lợi ích. Có lần, sau khi qua đêm với một đàn ông đưa hối lộ, với sự giúp đỡ của bà ta, người này đã nhận được sự đánh giá cao và khen ngợi từ lãnh đạo, tạo tiền đề cho con đường thăng tiến suôn sẻ trong tương lai.

Cũng vào thời điểm này, Ngô Lệ Hoa bắt đầu rất quan tâm, thèm khát cơ thể của những người đến nhờ bà ta giúp, thậm chí bà ta còn đưa ra quy định rõ ràng rằng nếu muốn nói chuyện chi tiết thì phải lên giường cùng. Vì quyền lực và tầm ảnh hưởng của Ngô Lệ Hoa, ngay cả những người đàn ông không muốn cũng chỉ có thể lựa chọn cách nhượng bộ và đáp ứng mọi yêu cầu quái đản của bà ta. Trong tình hình đó, số “bạn trai” của Ngô Lệ Hoa ngày càng đông, họ hầu hết đều là những chàng trai trẻ khỏe, thậm chí có người đã kết hôn, con số lên tới năm chục người. Đôi khi, bà ta gọi nhiều “bạn trai” đến cùng nhau chơi để tận hưởng cảm giác phấn khích.

Tháng 4/2023, Ngô Lệ Hoa bị cơ quan kiểm tra kỷ luật đảng điều tra, bị khai trừ đảng và bãi bỏ công chức vào tháng 7/2023 chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý. Ngày 3/11/2023 bà ta bị đưa ra xét xử. Ngày 18/4/2024, Tòa án thành phố Lũng Nam, Cam Túc đã tuyên bố Ngô Lệ Hoa phạm các tội nhận hối lộ 33,76 triệu NDT (118,16 tỉ VND) và sở hữu số tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc hơn 13 triệu NDT, bị kết án 14 năm tù giam và bị phạt 1 triệu NDT (3,5 tỉ đồng) tịch thu các tài sản tang vật của vụ án và nộp vào kho nhà nước theo quy định của pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 111 112 113 114115

Nguồn: [Link nguồn]

Gần đây những thông tin về tội lỗi của Từ Trường Nguyên, người đã bị Tòa án thành phố Đại Liên kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu tài sản cá nhân với hơn 10 tội danh được báo chí Trung Quốc đăng tải khiến người ta bàng hoàng, kinh hãi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thủy (Theo Tin tức hàng đầu) ([Tên nguồn])
Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN