Hòn đảo nổi giữa Thái Bình Dương ẩn chứa thành phố bị lãng quên

Hòn đảo nổi lên giữa Thái Bình Dương được cho là ẩn chứa bí mật về thành phố Atlantis huyền thoại bị lãng quên.

Hòn đảo nổi giữa Thái Bình Dương ẩn chứa thành phố bị lãng quên - 1

Hòn đảo bí ẩn nổi lên giữa Thái Bình Dương.

Theo Daily Mail, hòn đảo xa xôi và hoang vu có tên Pohnpei, nằm ngoài khơi quốc gia nhỏ bé Micronesia, phần lớn chưa được giới khảo cổ và các nhà thám hiểm khám phá.

Hình ảnh vệ tinh chụp mới đây đã giúp các chuyên gia tìm thấy một bí ẩn bị lãng quên.

Đoạn video được đăng trên kênh YouTube khoa học “What on Earth?, hé lộ những hình ảnh về địa điểm bí ẩn này. Các hình ảnh cho thấy một công trình khảo cổ được biết đến dưới tên gọi Nan Madol nằm trên đảo Pohnpei.

Công trình này được cho là một thành phố với rất nhiều kênh đào và những bức tường đá lớn. Các nhà nghiên cứu cho rằng thành phố này có thể có niên đại từ thế kỷ 1 hoặc 2 sau Công nguyên, đồng thời có khả năng là một trong những thành phố lớn đầu tiên trong lịch sử các đảo ở Thái Bình Dương.

Điều khiến khám phá mới này trở nên thú vị hơn chính là vị trí của đảo Pohnpei. Hòn đảo nhỏ bé này nằm cách Los Angeles, Mỹ khoảng 4.000 km và cách Úc khoảng 2.500 km.

Hòn đảo nổi giữa Thái Bình Dương ẩn chứa thành phố bị lãng quên - 2

Hòn đảo nằm cách Los Angeles, Mỹ khoảng 4.000 km và cách Úc khoảng 2.500 km.

Nhà khoa học Mark McCoy đến từ trường Đại học Southern Methodist ở Texas, người dẫn đầu nghiên cứu nói, Nan Madol có thể là một thủ phủ thời cổ đại.

“Đó là nơi đặt quyền lực chính trị, là trung tâm thực hiện các nghi thức tôn giáo quan trọng nhất, và là nơi yên nghỉ của các nhà lãnh đạo trước kia của hòn đảo”, ông McCoy nói.

Theo các nhà khoa học, Nam Madol là nơi người Saudeleur sinh sống cho đến năm 1628. Nơi đây vẫn được coi là bí ẩn vì không ai có thể giải thích cách người cổ đại đem 750.000 tấn đá lên đảo để xây dựng công trình.

Quá trình này có thể kéo dài hàng trăm năm, trong khi người Saudeleur khi đó chỉ có khoảng 30.000 người.

Hòn đảo bị siêu bão dập tắt văn minh 300 năm, thành đảo ”ma”

Lần đầu tiên trong 300 năm, hòn đảo ở Caribe bị tàn phá nặng nề đến mức không còn người sinh sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN