Con trai nạn nhân chìm tàu TQ: "Đừng bỏ con ra đi"

Nước mắt tuôn rơi, anh Wang Sheng, con trai của hai nạn nhân trong vụ chìm tàu Ngôi sao phương Đông trên sông Dương Tử ngày 1.6 nghẹn ngào van cầu cha mẹ: "Đừng bỏ con ra đi".

"Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cha mẹ mình. Con đã không làm tròn bổn phận của một người con trai. Đừng bỏ con ra đi", anh Wang khóc. Anh và nhiều gia đình của các nạn nhân vụ chìm tàu Ngôi sao phương Đông ngày 2.6 đổ xô tới trụ sở của công ty lữ hành Xiehe Travel có trụ sở tại Thượng Hải để ngóng thông tin người thân. Bố mẹ của anh Wang ở độ tuổi 60 và đây là lần đầu tiên ông bà được đi du lịch cùng nhau.

Con trai nạn nhân chìm tàu TQ: "Đừng bỏ con ra đi" - 1
Người đàn ông có người thân trên con tàu xấu số bật khóc vì đau đớn trước thảm kịch trước trụ sở của công ty lữ hành Xiehe Travel có trụ sở tại Thượng Hải ngày 2.6.

Wang cho biết, anh vừa nói chuyện với bố mẹ đêm qua (1.6) ngay trước khi vụ chìm tàu thảm khốc xảy ra và hai cụ còn vui vẻ chia sẻ rằng, họ rất khỏe khoắn. Ông bà thậm chí còn chu đáo dặn dò con trai ở nhà phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt.

Dì của anh Wang, em gái của hai nạn nhân chia sẻ, anh chị mình là người rất tiết kiệm. Cả đời 2 ông bà làm việc chăm chỉ, tích cóp tiền bạc để lo cho con cái. Đây là lần đầu tiên hai ông bà đi du lịch cùng nhau sau khi vừa thanh toán xong khoản nợ để mua nhà cho con trai.

"Tôi vô cùng ân hận vì đã không đi cùng, không có mặt trên tàu khi bố mẹ mình gặp nạn và đã khuyến khích bố mẹ đi du lịch. Bố mẹ tôi mới chỉ nghỉ hưu và mới chỉ bắt đầu tận hưởng cuộc sống nhàn nhã sau khi nghỉ hưu. Tất cả đều là lỗi của tôi", Wang nhấn mạnh.

Bao trùm trụ sở của  công ty lữ hành Xiehe Travel ở Thượng Hải lúc này là không khí tang thương, lo lắng và giận dữ.

Con trai nạn nhân chìm tàu TQ: "Đừng bỏ con ra đi" - 2
Thân nhân các nạn nhân lo âu ngóng tin người thân tại trụ sở của công ty lữ hành Xiehe Travel
 

Cai Bin, người có mẹ già 67 tuổi ở trên tàu phàn nàn rằng, không có ai đại diện cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xuất hiện để cung cấp thông tin cho người nhà nạn nhân suốt nhiều giờ đồng hồ kể từ khi truyền thông đưa tin về vụ tai nạn.

"Chúng tôi đang rất hoang mang, lo lắng. Trái tim chúng tôi vẫn nuôi hy vọng dù mong manh. Chúng tôi cần chính quyền lên tiếng", Cai nghẹn ngào.

Trong khi đó, chị Cai Beiqin, người có bố mẹ chồng ở trên tàu lại ngồi nép vào một góc và lặng lẽ khóc.

"Ông bà đã giúp tôi chăm sóc con gái trong suốt nhiều năm. Vì bận trông cháu, ông bà đã không được sống thảnh thơi. Tôi chưa dám nói chuyện này với con gái. Con bé sắp thi vào trung học. Dường như không còn hy vọng ông bà sẽ trở về. Chúng tôi muốn công ty lữ hành và các cơ quan chức năng có thẩm quyền lên tiếng, thông báo cho chúng tôi tin tức mới nhất", chị Cai nức nở.

Con trai nạn nhân chìm tàu TQ: "Đừng bỏ con ra đi" - 3
Lực lượng cứu hộ cứu được một cụ bà từ con tàu chìm

Do trụ sở của công ty lữ hành Xiehe Travel đóng cửa, đến trưa ngày 2.6, khoảng 60 thân nhân của các nạn nhân vụ chìm tàu được đưa tới văn phòng chính quyền Thượng Hải và được yêu cầu ngồi đợi trong một căn phòng.

"Chúng tôi đang rất lo lắng. Bây giờ đã là 16h30 và chúng tôi không được cung cấp tin tức mới nhất từ bất cứ ai ngoại trừ các bản tin. Không ai đến để trấn an chúng tôi", Zhang Yingli, 56 tuổi, người có gia đình anh trai ở trên tàu cho hay.

Theo Reuters, một quan chức truyền thông của chính quyền Thượng Hải khi được hỏi đã từ chối bình luận về vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN