Con tin suýt bị chặt đầu kể về sự bạo tàn trong tù IS

Tên tra tấn hỏi Saad thích được chặt đầu từ phía trước hay sau. “Tùy chúng mày”, anh trả lời.

Điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí Saad Khalaf Ali khi những kẻ tra tấn của IS úp lên đầu anh một túi nhựa là hai người vợ và những đứa con yêu dấu.

Anh bị sốc nặng khi một dòng điện chạy ngang người rồi sau đó bị dìm xuống nước, thều thào hít thở những ngụm hơi ít ỏi trong một nhà tù ở miền bắc Iraq.

Con tin suýt bị chặt đầu kể về sự bạo tàn trong tù IS - 1

Saad Khalaf Ali là một trong 69 người được đặc nhiệm Mỹ và lực lượng người Kurd cứu thoát khỏi bàn tay bạo tàn của IS

Cựu cảnh sát này là một trong số rất nhiều người Iraq bị tra tấn dưới bàn tay của IS. Chúng đã hành hình, hạ nhục, chặt đầu bất kì ai mà chúng cho là “vô đạo đức” hoặc là kẻ thù của các tư tưởng khủng bố mà chúng đưa ra. Mục tiêu của IS chính là một nhà nước Hồi giáo hoàn toàn mới và bất kì ai phản kháng sẽ bị tiêu diệt.

Saad có thể chịu được các đòn roi và chiêu trò tra tấn nhưng thực sự bất lực trước lời đe dọa IS sẽ giết hại toàn bộ gia đình anh.

Anh đã thông báo cho lực lượng người Kurd và quân đội Iraq địa điểm của IS, một hành động dũng cảm có thể trả giá bằng chính mạng sống của anh.

Saad ngồi trước mặt một tên nhỏ thó. Anh bị bịt mắt. Hắn tuyên án anh sẽ bị tử hình.

Anh sẽ bị hành quyết vào ngày 22.10 vừa qua nếu như không có cuộc giải cứu mạo hiểm được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ và người Kurd. Saad và 68 người nữa đã được giải cứu và sống sót.

Con tin suýt bị chặt đầu kể về sự bạo tàn trong tù IS - 2

IS chuẩn bị xử tử một tù nhân

Reuters phỏng vấn ba người trong số họ ở một cơ sở an ninh gần thủ phủ tỉnh Erbil, khu vực người Kurd kiểm soát. Những người được giải cứu nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi sống dưới sự đàn áp, tra tấn dã man của IS, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhiều tù nhân là thành viên của quân đội chính phủ Iraq trước khi IS chiếm quyền kiểm soát hơn 1/3 Iraq.

Căn phòng không có cửa sổ mà Saad Mahmoud Mustafa bị giam chỉ nhét vừa đủ anh và 38 người khác. Không gian chật ních.

Mọi tù nhân phải giữ im lặng, cầu nguyện 5 lần một ngày và đọc các sách Hồi giáo do bọn giám thị cung cấp. Thức ăn chỉ có khoai tây, cà chua và hạt đậu lăng.

Thông thường một người sẽ đọc một câu thơ và những người khác im lặng khóc theo.

Các camera giám sát đặt ở góc phòng quan sát mọi cử động của các tù nhân. Đôi khi họ bị buộc phải xem những cảnh chặt đầu trên một màn hình lớn.

Một người không dám nhìn vào màn hình đang chiếu và ngay lập tức anh ta bị đánh tới tấp vào đầu, Admed kể lại.

Cách đây vài tháng, Mohammed bị đánh 50 roi vì dám chỉ trích bọn khủng bố. Anh bị chúng dọa sẽ cắt lưỡi nếu còn dám báng bổ thêm một lần nữa.

Saad từng bị giam mấy lần trước vì anh bị một người bạn bán đứng cho IS.

Một trong hai người làm chứng chống lại Saad trước IS đã bị giết trong đợt không kích do Nga tiến hành. Chính cháu ruột của Saad cũng là người khai báo danh tính của anh trước IS.

Cuối cùng thì Mohammed đầu hàng trước các đòn tra tấn và điểm chỉ vào tờ khai thừa nhận tội lỗi. Saad nói rằng nếu tiếp tục tra tấn, anh sẽ không thể nào chịu đựng.

Tên tra tấn hỏi Saad thích được chặt đầu từ phía trước hay sau. “Tùy chúng mày”, anh trả lời.

Trong một phòng cách biệt, Saad có thể nghe thấy tiếng máy móc bên ngoài và khi nhìn qua một khe hở nhỏ từ kẽ tường, anh thấy một chiếc máy xúc đang hoạt động.

Ngày hôm sau, 21.10, bốn tù nhân bị đưa sang một căn phòng khác và bốn phát súng khô khốc vang lên.

Saad bị đe doạ rằng sẽ bị xử tử vào sáng ngày hôm sau.

Không có giấy hay bút nên anh khắc lên tường lời trăn trối cuối cùng một câu cầu nguyện khi thời gian đếm ngược sắp hết.

Thông điệp mà anh gửi lại cho người cháu trai cũng rất đơn giản: Anh muốn biết kẻ nào đã khai ra mình và hãy thông báo danh tính hắn cho gia đình anh để cái chết của anh có thể được thanh thản.

Sau đó Saad cầu nguyện, khóc không kiểm soát cho đến khi bị đánh thức lúc 2 giờ sáng bởi tiếng máy bay trực thăng do cuộc đột kích gây ra.

Sau những màn súng bắn bỏng rát, cửa phòng bị phá, một biệt kích người Kurd xuất hiện với khẩu M16 trên tay.

“Có ai là người Kurd ở đây không?”, người đàn ông hét lớn, Saad nhớ lại. “Chúng tôi nói không. Tất cả đều là người Ả Rập”.

Người biệt kích nói: “Đừng lo, chúng tôi đến để cứu các anh đây!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo Reuters ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN