Báo Mỹ: Tổng thống Nam Phi gặp "thảm họa" ở Nhà Trắng giống ông Zelensky
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa lúng túng khi bất ngờ bị ông Donald Trump chất vấn ở Nhà Trắng về vấn đề “diệt chủng người da trắng”.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã phải cố gắng phân trần khi bị ông Trump “phục kích” ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
Ngay trước khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bước vào Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, các trợ lý Nhà Trắng được nhìn thấy đang đẩy hai màn hình lớn vào khu cánh Tây. Không ai có thể ngờ điều gì đang chờ đợi ông Ramaphosa phía sau cánh cửa đó, theo CNN.
Ngay sau khi bắt đầu cuộc trao đổi với ông Ramaphosa, Tổng thống Donald Trump yêu cầu tắt đèn, rồi phát một đoạn video gây tranh cãi về tình hình tại Nam Phi. Video có đoạn chính trị gia đối lập Julius Malema kêu gọi hành động bạo lực chống lại nông dân da trắng. Ông Trump mô tả đây là bằng chứng rằng người da trắng tại Nam Phi đang bị “diệt chủng”.
Tổng thống Ramaphosa – cố giữ bình tĩnh khi xem video, dù trước đó hai nhà lãnh đạo vừa nói chuyện thân mật với ông Trump về golf. “Đó không phải là chính sách của chính phủ chúng tôi”, ông Ramaphosa nói. “Chúng tôi có nền dân chủ đa đảng, nơi mọi người được phát biểu. Chính sách của chúng tôi hoàn toàn không giống như vậy”.
Tuy nhiên, ông Trump dường như không quan tâm đến lời giải thích. Ông Trump đưa ra một số hình ảnh người da trắng bị sát hại ở Nam Phi và nói: “Chết chóc, cái chết kinh khủng”.
Theo CNN, cuộc gặp được dàn dựng kỹ lưỡng. Đội ngũ của ông Trump đã chuẩn bị các bài viết, phát video và ngay sau cuộc họp, đăng tải toàn bộ nội dung lên tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng. Một quan chức cho biết mục đích là “phơi bày điều mà truyền thông đã phớt lờ”.
Truyền thông Mỹ mô tả đây là màn “phục kích” Tổng thống Nam Phi của ông Trump, gợi nhớ cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng vào tháng 2/2025.
Cuộc trao đổi căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky cũng bị xem là “cái bẫy đã được sắp đặt”, dù lúc đó không có màn trình chiếu như lần này.
Ông Trump nhiều lần bày tỏ quan tâm tới người da trắng ở Nam Phi, đặc biệt là nông dân bị mất đất. Ông từng đẩy nhanh việc tiếp nhận người tị nạn da trắng từ quốc gia này trong khi tạm dừng hồ sơ từ nhiều nước khác. Hiện tại, Mỹ đã cắt viện trợ và trục xuất đại sứ Nam Phi.
Cuộc gặp hôm thứ Tư ở Nhà Trắng còn có sự hiện diện của tỷ phú gốc Nam Phi Elon Musk. Tuy nhiên, ông Trump không để Musk lên tiếng về nghi vấn người da trắng "bị diệt chủng". “Elon là người Nam Phi, và tôi không muốn để ông ấy nói về các vấn đề đó. Tôi thấy không công bằng với ông ấy”, ông Trump nói. Phía Nam Phi trước đó đã chuẩn bị một đề xuất nhằm gỡ rào cản pháp lý để Starlink của ông Musk có thể hoạt động tại nước này.
Phía Nam Phi hy vọng bàn về thương mại và quan hệ song phương. Nhưng rõ ràng, cuộc gặp đã bị ông Trump lái sang một chủ đề mà ông theo đuổi từ lâu – một cách để củng cố luận điệu về chống “chính sách ưu tiên sắc tộc” mà ông cũng đang phản đối trong lòng nước Mỹ, theo CNN.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Đại sứ Nam Phi Ebrahim Rasool là "người không được hoan nghênh", không lâu sau khi nhà ngoại giao này có bài phát...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/05/2025 07:53 AM (GMT+7)