Argentina: Triệu phú nổi tiếng bị thủ tiêu "rợn người"

Các phần thi thể của Fernando Perez Algaba – triệu phú 41 tuổi người Argentina – được tìm thấy bên trong một chiếc vali đặt gần bờ suối.

Triệu phú Fernando Perez Algaba bên những chiếc siêu xe (ảnh: Straits Times)

Triệu phú Fernando Perez Algaba bên những chiếc siêu xe (ảnh: Straits Times)

Straits Times hôm 29/7 đưa tin, Algaba bị giết bằng súng, sau đó bị phân xác. Một số phần thi thể của ông được một nhóm trẻ em phát hiện khi đang chơi gần một con suối ở Buenos Aires – thủ đô Argentina.

Trước đó, Algaba đã mất tích hơn một tuần.

Theo truyền thông địa phương, sau khi phát hiện chiếc vali chứa thi thể người, nhóm trẻ em đã báo cho bố mẹ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bên trong vali là chân và cánh tay của ông Algaba.

Tìm kiếm xung quanh dòng suối, cảnh sát phát hiện phần đầu và các bộ phận còn lại của nạn nhân. Nhờ kiểm tra dấu vân tay và những hình xăm đặc biệt, cảnh sát xác định nạn nhân là ông Algaba – triệu phú đang mất tích.

Truyền thông địa phương cho rằng, ông Algaba bị sát hại bởi một sát thủ chuyên nghiệp. Tại nơi ở của ông Algaba, cảnh sát không tìm thấy điện thoại hay ví tiền.

Ông Algaba có quá khứ nghèo khó trước khi trở thành triệu phú. Từ năm 14 tuổi, ông đã bán bánh mì và giao bánh pizza. Bằng số tiền tích cóp được, ông Algaba chuyển sang buôn bán xe cũ và đầu tư.

Tới năm 24 tuổi, Algaba đã sở hữu một ngôi nhà lớn với nhiều ô tô, mô tô hạng sang. Algaba thường xuyên đăng ảnh về cuộc sống xa hoa của mình lên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của ông Algaba có hơn 900.000 người theo dõi.

Vài năm gần đây, ông Algaba tập trung vào các khoản đầu tư tiền điện tử và giao dịch tài chính. Ông Algaba là người có ảnh hưởng lớn trong giới đầu tư tiền điện tử ở Argentina. Ông cũng sở hữu một công ty cho thuê ô tô và mô tô trượt nước ở Mỹ.

Tuy nhiên, theo New York Post, ông Algaba có thể bị sát hại bởi nợ nần quá nhiều.

Trước khi bị giết, ông Algaba đã đăng một số thông điệp “ẩn ý” lên mạng xã hội.

“Thật không thể ngờ trên thế giới lại có những kẻ xấu xa như vậy. Khi bạn tìm cách giúp họ thì họ lại nghĩ đến việc thủ tiêu bạn”, ông Algaba viết.

Trong một bình luận khác, ông Algaba cho biết mình đang bị “một số vấn đề đeo bám”.

Nguồn: [Link nguồn]

Muốn ”trẻ mãi không già”, triệu phú Mỹ dùng thành phần máu của con trai

Bryan Johnson – triệu phú công nghệ người Mỹ với tổng giá trị tài sản khoảng 800 triệu USD – đưa con trai vào kế hoạch chống lão hóa bằng máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Straits Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN