Tiêu hết tiền sẽ ra đầu thú!

Đó là “thông điệp” Ngô Văn Giàu (1991, trú tổ 26, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhờ gia đình chuyển đến CAP Khuê Mỹ và Đội CSĐT tổng hợp CAQ Ngũ Hành Sơn khi biết mình đang bị truy bắt. Tuy nhiên, Giàu chưa kịp “tiêu hết tiền” thì đã bị lực lượng CA “mời” về “hội ngộ” cùng các đồng phạm trong trại giam.

16 giờ 50 ngày 29-7, nhận được tin báo của anh Ngô Công Danh (1973, trú tổ 26, P. Khuê Mỹ) về việc kẻ gian đã đột nhập nhà lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Asus, 1 CPU máy tính hiệu LG, 1 màn hình máy tính hiệu Dell và khoảng 14 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác, CAP Khuê Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Trong lúc CBCS CAP đang mở rộng điều tra thì ngày 31-7, anh Danh báo một tin quan trọng đó là ĐTDĐ của anh vừa nhận được tấm ảnh của thanh niên lạ truyền về từ chiếc máy tính xách tay đã bị mất. Theo anh Danh, chiếc máy tính xách tay đã bị mất có cài mật khẩu và chế độ báo mất máy nên khi ai đó bẻ khóa thì máy sẽ tự động chụp ảnh lại và truyền về điện thoại của anh. Dù tất cả thông tin liên quan đến người thanh niên trong ảnh vẫn còn là ẩn số nhưng xét thấy đây là mấu chốt quan trọng phá án nhanh chóng, các CBCS đã tức tốc xác minh lai lịch đối tượng.

Sau gần 2 ngày tiến hành truy tìm và xác minh tại nhiều địa bàn khác nhau, CAP biết được người thanh niên trong ảnh có tên là Lân, nhân viên tiệm sửa chữa điện thoại nằm trên đường Lê Hữu Trác. Tiến hành tiếp cận và khai thác thông tin từ Lân, được biết chiếc máy tính đó là của một người đàn ông tên Phương (trú P. An Hải Bắc) mang đến nhờ bẻ khóa giúp vì đã quên... mật khẩu. Qua làm việc với ông Phương thì ông cho biết đó là chiếc máy vừa mua lại của một nhóm thanh niên tại P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà). Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ, 0 giờ 30 ngày 3-8, CAP Khuê Mỹ đã tiến hành bắt giữ Huỳnh Phùng Anh Nghĩa (1993, trú tổ 32, P. An Hải Bắc) và thu hồi 1 máy tính xách tay hiệu Asus, 1 CPU hiệu LG, 1 màn hình máy tính hiệu Dell. Qua đấu tranh khai thác, Nghĩa khai nhận: trưa 29-7, Nghĩa cùng Ngô Văn Giàu (1991, trú tổ 26), Nguyễn Văn Quốc (1987, cùng trú P. An Hải Bắc), Lưu Phước Đức (1994, trú đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) điều khiển 2 xe máy đến P. Khuê Mỹ để “ăn hàng”. Nghĩ nhà anh Danh có nhiều tài sản, Đức và Giàu dùng xà-beng phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản, còn Nghĩa và Quốc có nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới. Sau khi trộm được tài sản, Nghĩa được chia 500.000 đồng...

Biết đồng bọn đã bị bắt và lực lượng CA đang truy tìm mình, Giàu không về nhà mà điện thoại cho gia đình “thông báo” hiện đã trộm được nhiều tiền nên đi chơi để tiêu pha, khi nào hết sẽ ra đầu thú(?!). Tuy nhiên, trưa 6-8, khi Giàu và đồng bọn Lưu Phước Đức đang trên đường thực hiện kế hoạch tiêu cho hết tiền trộm thì “chộ” lực lượng Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng TTKS nên bị bắt giữ. Tại đây, Đức và Giàu khai nhận, ngoài việc đã cùng đồng bọn đột nhập nhà anh Danh trộm cắp tài sản, trước đó cả hai đã trộm 1 xe máy hiệu Exciter và 4 xe máy hiệu Sirius tại các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN