Tham vàng, bỏ... xe máy, laptop

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện một số đối tượng dùng vàng giả để lừa người đi đường.

Thủ đoạn của chúng thường là tìm những phụ nữ, nữ sinh viên có mang theo ba-lô, túi xách rồi chạy xe theo, sau đó nhờ đi bán các miếng kim loại có màu vàng (được xác định là vàng giả) và yêu cầu người bị hại để lại các tài sản có giá trị như điện thoại, máy tính xách tay (MTXT),... để làm tin nhưng thực chất là để chiếm đoạt.

Mới đây nhất, trưa 19/9, chị Nguyễn Thị K.D. (1990, trú Hoài Nhơn, Bình Định, SV Trường Cao Đẳng Phương Đông, Đà Nẵng) đang đi trên đường 2-9 về hướng cầu Nguyễn Văn Trỗi thì có 2 đối tượng bám sát, nhờ mang một miếng kim loại màu vàng đi bán, sau đó chiếm đoạt của chị D. một máy tính xách tay hiệu Asus trị giá 13 triệu đồng. Theo trình bày của chị K.D: khoảng 9 giờ ngày 19-9, khi chị đang lưu thông trên đường thì có một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, cao 1,7m, da ngăm đen) đi xe máy Wave từ phía sau chạy vượt lên hỏi: “Bé, hình như con đánh rớt tiền hả?”, khi K.D. trả lời không thì người đàn ông này quay xe đi.

Tuy nhiên, khi K.D. lưu thông đến đoạn trước nhà hàng For You (đường 2-9) thì tiếp tục có một phụ nữ (khoảng 45 tuổi, cao 1,50m, nước da ngăm đen) chạy theo và nói chị ta có nhặt được một ít tiền, vàng đoạn gần Công viên Nước, không biết của ai nên cứ chạy đại theo hỏi K.D. Lúc này, người đàn ông đã gặp K.D. trước cũng chạy xe song song và nói với người phụ nữ là cho ông ta lại ít tiền, nhưng người phụ nữ nói không biết ông là ai nên không đưa. Hai người tiếp tục chạy xe đến đoạn gần đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi thì dừng lại, lúc này người phụ nữ cũng nói K.D. dừng xe để bà ta nhờ chút chuyện. Sau khi hai người này to nhỏ gì đó thì đưa cho K.D. một miếng kim loại màu vàng (trông giống như miếng vàng loại 1 lượng) và nhờ đi bán. Tuy nhiên, cả hai yêu cầu K.D. để lại túi xách (bên trong có MTXT hiệu Asus trị giá 13 triệu đồng) để làm tin, đồng thời hứa sẽ cho K.D. một ít tiền coi như thù lao. Để tạo lòng tin, người đàn ông còn đưa chìa khóa xe ông ta đang đi cho K.D. khóa cổ và cầm theo người. Tin lời, K.D. giao MTXT cho người đàn bà giữ và cầm miếng kim loại màu vàng đến một tiệm vàng gần chợ Mới bán. Tuy nhiên tại đây nhân viên tiệm vàng phát hiện đây là vàng giả nên K.D. cầm vàng chạy ngược về vị trí của 3 người đã đứng trước đây thì không thấy hai người kia đâu nữa, chiếc xe máy của người đàn ông bị khóa cổ đã không cánh mà bay.

Tham vàng, bỏ... xe máy, laptop - 1

Trên mỗi mặt của miếng vàng giả đều có in hình rồng vàng và ký hiệu như vàng thật

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chiêu thức lừa như trên trước đây tại Đà Nẵng cũng từng đã xuất hiện, nhưng sau một thời gian các lực lượng chức năng vào cuộc thì đã giảm hẳn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi vàng tăng giá mạnh thì các đối tượng lại xuất hiện và đánh vào lòng tham của người đi đường. Một lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, ngoài trường hợp của chị K.D. thì trong những tháng đầu năm 2012 này, CAP còn thụ lý 2 vụ việc tương tự và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Cụ thể, 7 giờ 50 ngày 23-3, chị Lâm Ánh V. (1989, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - SV tại Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy đến trước bể bơi thành tích cao (P. Hòa Cường Bắc) thì có một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi điều khiển xe Wave RS màu xám vàng (không rõ BKS) chạy phía sau vượt lên hỏi chị V., có rớt tiền không. Ngay sau đó, có một người đàn ông trung niên điều khiển xe Wave màu xanh (không rõ BKS) chạy đến và nói cho xin lại số tiền đánh rơi. Lúc này người phụ nữ kia nói muốn lấy lại ví thì phải chuộc 10 triệu đồng. Trong lúc dừng xe để thương lượng, hai người nhờ chị V. đi bán một miếng kim loại màu vàng và đề nghị chị V. đưa ba lô (bên trong có 1 MTXT hiệu Compac màu đen và một số giấy tờ tùy thân) cho 2 người để làm tin. Khoảng 15 phút sau, khi phát hiện đó là miếng vàng giả thì chị V. quay lại chỗ cũ nhưng hai người đã đi mất cùng chiếc MTXT.

Không chỉ dùng thủ đoạn hai người chạy xe theo người bị hại để báo mất tài sản, một số đối tượng còn thực hiện hành vi một mình nhưng không hiểu sao những người bị hại lại dễ dàng tin lời của các đối tượng đến vậy. Mới đây, ngày 8-8, CAP Hòa Cường Bắc cũng nhận được tin báo của người bị hại là chị Phạm Thị Th. (1990, trú đường Hùng Vương, TP Hội An, Quảng Nam). Theo trình bày của chị Th., 8 giờ ngày 8-8, chị điều khiển xe máy đến trước nhà hàng Phì Lũ thì có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, người ốm, cao khoảng 1,55m, nói giọng Bắc, bịt khẩu trang đi xe máy hiệu Sirius đen đỏ gọi lại hỏi có rớt tiền không. Chị Th. kiểm tra thì không thấy mất tiền. Tiếp đó, người phụ nữ này đưa cho chị Th. một miếng kim loại màu vàng nhờ giữ giúp và nói chị Th., đưa MTXT (hiệu Acer màu xám xanh, trị giá 11 triệu đồng) cho bà ta giữ và sẽ đến cơ quan chị Th. làm việc để trả lại máy tính và lấy vàng. Tin lời, Th. đồng ý và cho địa chỉ, nhưng sau đó người phụ nữ đã bặt vô âm tín, cầm vàng đi kiểm tra thì chị Th. mới biết mình đã bị lừa.

Theo quan sát của chúng tôi, trên các miếng vàng giả các đối tượng dùng để lừa người đi đường có kích cỡ 1,5 x 2,5 x 0,2cm; một mặt có hình rồng vàng, mặt còn lại có khắc “100%, 20K, 24K, 9999”, trông giống như một miếng vàng 4 số 9 cỡ 1 lượng, được bọc trong túi nhựa trong suốt y như những miếng vàng thật đang bày bán tại các hiệu vàng hiện nay. Vì vậy, người dân phải hết sức cảnh giác với thủ đoạn này của bọn lừa đảo, đồng thời cần thông báo cho cơ quan chức năng và CA nơi gần nhất khi phát hiện các hành vi tương tự như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN