Phút trải lòng của má hồng buôn “hàng trắng” (Kỳ 2)

Thông tin về đối tượng chỉ vỏn vẹn với biệt danh “Hương Sài Gòn”, ngoài ra chưa có thêm bất cứ một thông tin nào khác đã gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra.

* Kỳ 2: vì tình yêu dẫn lối?!

Với biệt danh “Hương Sài Gòn”, Đinh Thị Út Hương (1986, trú tổ 6, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) - đối tượng tham gia buôn bán trái phép chất ma túy cùng với Nguyễn Văn Hưng (còn gọi là Cu, 1974, trú đường Triệu Nữ Vương, TP Đà Nẵng) đã gây rất nhiều khó khăn cho CQĐT khi truy tìm tung tích bí ẩn của cặp đôi này. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cùng với sự giúp đỡ, cung cấp thông tin của quần chúng, sau 2 tháng lập án đấu tranh, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đã làm rõ chân tướng đối tượng thông qua manh mối duy nhất là biệt danh “Hương Sài Gòn”...

Cuối tháng 3-2012, lực lượng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng được của quần chúng cung cấp thông tin về 2 đối tượng nam nữ chở nhau bằng xe gắn máy thường xuất hiện tại những khu vực đông người qua lại như Bến xe Trung tâm, cầu Phú Lộc... có nhiều biểu hiện bất minh. Cùng với đó, qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin và khai thác nguồn tin từ một số đối tượng nghiện được thu gom xử lý trong các vụ án khác, lực lượng CSĐTTPVMT CATP đã củng cố được chứng cứ về đối tượng nữ có tên Hương (biệt danh Hương Sài Gòn). Công tác lập án đấu tranh được tiến hành, tuy nhiên, khó khăn cho lực lượng tham gia là làm thế nào để xác định chính xác đối tượng có biệt danh “Hương Sài Gòn” là ai? Là người ở địa phương hay từ miền Nam ra Đà Nẵng hoạt động? Có hay không đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh đang tồn tại?... Những câu hỏi được đặt ra buộc lực lượng điều tra phải giải mã.

Thông tin về đối tượng chỉ vỏn vẹn với biệt danh “Hương Sài Gòn”, ngoài ra chưa có thêm bất cứ một thông tin nào khác đã gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra. Chỉ đến khi các TS vào cuộc, với nguồn tin từ nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐTTPVMT CATP đã dần phác thảo được chân dung và quy luật hoạt động của hai đối tượng khá mơ hồ này. Xác định thời cơ phá án đã đến, kế hoạch phân công lực lượng, cắt cử TS bám đối tượng được vạch ra và chỉ chờ đối tượng lọt vào mẻ lưới đã giăng sẵn là tổ chức “cất vó”...

Phút trải lòng của má hồng buôn “hàng trắng” (Kỳ 2) - 1

Nguyễn Văn Hưng, Đinh Thị Út Hương

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng nắm được thông tin một trong hai đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy từ TPHCM về Đà Nẵng. Đúng như dự đoán, khi đối tượng là nam giới vừa từ chuyến xe khách TPHCM xuống tại một địa điểm trên đường Lê Thạch (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), TS Phòng CSĐTTPVMT CATP lập tức ập đến bắt giữ y cùng tang vật. Ngay lúc đó, các TS được phân công bám theo đối tượng nữ cũng kịp thời khống chế và lập tức đưa về trụ sở CAP Hòa An để làm rõ. Tại đây, đối tượng nam khai tên Nguyễn Văn Hưng và đối tượng nữ chính là Đinh Thị Út Hương - “Hương Sài Gòn” (cùng tạm trú tổ 7, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu). Tang vật thu giữ khoảng 150 tép heroin, 2g ma túy tổng hợp (hàng đá), 4 ĐTDĐ và 1 xe máy...

Gặp Hương, ấn tượng đầu tiên của tôi đó là một cô gái có nhan sắc. Dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng và ẩn sau khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, một tâm hồn trĩu nặng đến tuyệt vọng, chán nản nhưng vẫn ánh lên nét đằm thắm, dịu dàng. Thoạt nghĩ, với ngoại hình bắt mắt như vậy, nếu Hương biết tu chí phấn đấu, hoặc giả không sa ngã vào con đường phạm tội thì chắc hẳn cô sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nhiều. Vậy nhưng, cũng chỉ vì sớm vào đời nên Hương đã đánh mất lợi thế của mình, hơn nữa cô còn phí hoài cả tuổi trẻ chỉ vì mê muội trong làn khói trắng... Trước khi trở thành đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy, Đinh Thị Út Hương là cô gái rất hồn nhiên và thích sống theo bản năng “tự nhiên” của mình. Trong khi bạn bè bước vào năm học mới thì cô bỏ học, theo đám thanh niên đi vũ trường nhảy múa. Thời gian này Hương quen biết Nguyễn Văn Hưng. Để lấy lòng, Hưng sẵn sàng “bao” người đẹp sử dụng ma túy. Được người tình cung phụng, chiều chuộng, Út Hương ngày một lún sâu vào con đường nghiện ngập.

Phút trải lòng của má hồng buôn “hàng trắng” (Kỳ 2) - 2

... và tang vật vụ án

Suốt buổi lấy lời khai, Hương trả lời rành mạch tất cả câu hỏi của ĐTV đặt ra. Hương bảo rằng, cô thấy nhẹ lòng khi đã khai báo thành khẩn, nói hết những suy nghĩ của mình. Nhìn tôi với đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, lờ đờ và mệt mỏi, triệu chứng của những đêm mất ngủ triền miên, Hương tự vấn bản thân mình. Đối với cô, cuộc đời chẳng có gì ngoài con số không tròn trĩnh. Bây giờ cô cảm thấy thương bố mẹ và ân hận vì tất cả những việc mình gây ra. Và đối với cô, tất cả cũng chỉ vì mê muội trong tình yêu với Hưng và ma túy!

Nguyễn Văn Hưng là tay anh chị có tiếng ở Đà Nẵng - năm 2001 phải chịu mức án 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Hết thời gian thụ án, trở về hòa nhập cộng đồng, Hưng lại ngập chìm trong ma túy nên chỉ một thời gian ngắn sau đó, năm 2003, Hưng buộc phải đi cai nghiện tập trung 12 tháng tại Trung tâm 05-06... Sau khi ra trung tâm cai nghiện, Hưng rời Đà Nẵng vào Thủ Đức (TPHCM) và tiếp tục đi theo vết xe đổ do mình tạo ra. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Hưng bắt tay với các đối tượng ở TPHCM mở “đại lý” buôn bán ma túy. Cũng trong thời gian này, Đinh Thị Út Hương từ Đà Nẵng vào TPHCM lập nghiệp với nghề cắt tóc và gặp lại Hưng. Vừa là đồng hương, lại cùng cảnh nghiện ngập nên chỉ sau một thời gian, cả hai về sống chung và cùng nhau quay về Đà Nẵng bắt mối, lấy việc buôn bán ma túy để “lập nghiệp”.

Trước khi đến với Hương, Hưng đã có thời gian chung sống như vợ chồng cùng K.A. (đã ly dị chồng và có 2 con). Cuối năm 2011, K.A. bị CAQ Liên Chiểu bắt và bị tòa án cùng cấp tuyên phạt 3 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù biết Hưng có quá khứ chẳng ra gì, lại có nhiều mối quan hệ phức tạp như vậy nhưng Hương vẫn bỏ qua tất cả, một lòng một dạ nghe theo Hưng và trở thành “vệ tinh” giao hàng đắc lực cho y. Để thuận tiện cho hoạt động buôn bán ma túy của mình, vào những ngày cuối tháng 6-2011, cặp đôi Hưng - Hương tìm thuê một ngôi nhà rộng rãi, nằm sâu trong khu dân cư thuộc P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu làm nơi ở và giao dịch. Và khi vừa mới chuyển đồ đạc đến, chưa kịp sắp xếp chỗ ở ổn định thì 3 ngày sau, hai đối tượng đã bị Phòng CSĐTTPVMT CATP bắt giữ. Khi khám xét nơi ở của đối tượng, người dân trong khu vực đã không khỏi bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ đây là cặp vợ chồng trẻ, làm công chức Nhà nước hoặc làm ăn lương thiện gì đấy chứ chẳng ai có thể ngờ đó lại là đối tượng nghiện và hành nghề buôn bán ma túy...

Tại CQĐT, Hưng và Hương đều thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, từ khi chuyển về Đà Nẵng, Hưng quá lệ thuộc vào ma túy khi hằng ngày y phải “nạp” khoảng 5 mũi heroin mới đủ tỉnh táo. Nhu cầu ngày càng lớn nhưng không đủ tiền để mua hàng sử dụng, vì vậy y lấy việc mua bán ma túy để “xoay vòng” vốn và có để dùng hằng ngày. Cứ dăm bữa nửa tháng, Hưng lại vào TPHCM “lấy hàng” về chia nhỏ, một ít giao Hương đi bán cho con nghiện, số còn lại y sử dụng và tìm mối để mở rộng địa bàn hoạt động... Tuy nhiên, ý định của cặp đôi này vừa mới triển khai chưa được bao lâu thì đã bị Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời.

(còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Doãn Nguyên Hưng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN