Phóng viên phá án cùng công an

Sau một thời gian dài theo dõi và tiến hành thu thập thông tin, tối 4-7, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã ập vào quán cà-phê Long (tổ 25, P. Khuê Mỹ) do ông Đỗ Ngọc Khánh làm quản lý, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức “cào ba lá” và “binh sập xám”.

P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã may mắn được Tổ phòng chống tội phạm CAP Khuê Mỹ “trưng dụng” vào nhiệm vụ đóng vai “con bạc” để ghi hình, thu thập thông tin phục vụ công tác phá án, bắt đối tượng và điều tra...

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, CAP Khuê Mỹ được biết, hằng ngày, khoảng thời gian từ 18 đến 22 giờ, có hàng chục đối tượng tụ tập tại quán cà-phê Long nằm trên đường Hồ Xuân Hương để chơi bài ăn tiền dưới nhiều hình thức, có thời điểm các con bạc chơi mỗi ván từ vài trăm đến vài triệu đồng và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong quá trình sát phạt... Trước tình hình đó, lãnh đạo CAP đã chỉ đạo lực lượng triển khai phá án, góp phần ổn định tình hình ANTT tại khu vực.

Chiều 4-7, nhận điện thoại của Trung úy Trần Anh Dũng - Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm CAP Khuê Mỹ thông báo về việc đơn vị chuẩn bị ra quân triệt xóa sòng bạc tại một quán cà-phê trên địa bàn, tôi đã nhanh chóng có mặt để cùng tham gia. Từng thành viên của tổ công tác CAP và Đội DPCĐ nam được phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, tôi được tổ công tác mời tham gia đóng vai con bạc, cùng các anh Lê Văn Đờn, Huỳnh Văn Đức, Nguyễn Khởi (Đội DPCĐ nam) thâm nhập quán để tiến hành theo dõi, nắm tình hình và ghi lại những hình ảnh mà các đối tượng đang sát phạt nhằm phục vụ công tác phá án và điều tra về sau.

Phóng viên phá án cùng công an - 1

Phóng viên phá án cùng công an - 2

Lực lượng CAP tiến hành lập biên bản bắt quả tang 9 đối tượng cùng tang vật

18 giờ, sau khi đã thống nhất các phương án ghi hình và tấn công, truy bắt các nhóm đối tượng, 4 người chúng tôi trong vai những con bạc lên đường đến quán cà-phê Long. Lúc này, trong quán đã có 5 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức binh sập xám. Thấy chúng tôi vừa đến nơi đã gọi nước và hỏi mượn bộ bài của nhân viên quán để chơi tiến lên nên các con bạc không nghi ngờ gì, cứ ngỡ là “đồng nghiệp”.

Đến 19 giờ, trong lúc nhóm “binh sập xám” đang say sưa sát phạt thì 4 thanh niên khác xuất hiện và nhanh chóng nhập cuộc dưới hình thức bài cào ba lá ăn tiền. Để có nhiều chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra và đặc biệt là để các đối tượng không thể chối cãi khi đã bị bắt, anh Đờn liên tục bảo tôi rút điện thoại ra ghi lại hình ảnh hoạt động của 2 sòng bạc. Sau khi đã có đầy đủ hình ảnh và thấy các đối tượng đã vào giai đoạn hăng máu, liên tục móc ví lấy tiền chung chi, anh Đờn phân công anh Khởi và anh Đức có nhiệm vụ theo đuổi và “tóm” các đối tượng đang sát phạt bằng hình thức bài cào ba lá, còn anh thì có trách nhiệm phối hợp với các tổ mật phục bên ngoài tiến hành bắt giữ các đối tượng khác. Khi đã phân công nhiệm vụ, anh Đờn truyền tin cho Trung úy Trần Anh Dũng và Thượng úy Hồ Anh Tuấn đang trực tiếp chỉ đạo các tổ mật phục bên ngoài. Lúc 19 giờ 50, nhận thấy thời cơ đã đến, Trung úy Dũng ra tín hiệu để tất cả các tổ công tác đồng loạt ập vào khống chế, bắt gọn 9 đối tượng cũng như tiến hành thu giữ các tang vật tại 2 sòng bạc, gồm 2,5 triệu đồng, 9 ĐTDĐ và  6 xe máy của các đối tượng...

Phóng viên phá án cùng công an - 3

Hình ảnh các đối tượng đang sát phạt được phóng viên ghi lại để phục vụ công tác điều tra

Tại trụ sở CAP, các đối tượng khai tên: Trần Đông Anh (1987), Phan Đình Mỹ (1984, đều trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Văn Kỳ (1975, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà),  Phạm Sơn (1977, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quân (1988, trú Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), Trần Văn Hợi (1990, trú Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh), Nguyễn Tam Giang (1988, trú TP Hội An, Quảng Nam), Võ Văn Hiền (1989, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Huỳnh Viết Cường (1987, trú Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam).

Dù bị bắt quả tang và khai nhận tên tuổi, nhưng tất cả các đối tượng đều cho rằng chỉ tham gia đánh bài uống nước chứ không sát phạt bằng tiền. Vậy nhưng, khi các chiến sĩ đưa ra những chứng cứ, hình ảnh đã thu thập được trong quá trình mật phục và “ém quân”, các đối tượng mới cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN