Nhiều người sập bẫy lừa của Lê Hồ Tuấn Anh

Luôn miệng "chém gió" rằng, có người thân là lãnh đạo cỡ bự của hãng sữa Vinamilk và một số đơn vị, Cty khác, nhiều tháng qua, gã trai "7X" đã đưa hàng loạt người sập bẫy lừa để trục lợi bất chính. Cuối tháng 12/2013, nhiều nạn nhân "đọc vị" được bộ mặt thật thì đối tượng đã cao chạy xa bay khỏi địa phương cư trú. Vào cuộc điều tra, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng gửi đến bạn đọc những chiêu lừa của đối tượng để cảnh giác.

Cú ăn ba hoàn hảo

Thời điểm cuối năm 2013, thông tin chi nhánh sữa Vinamilk tại Đà Nẵng chuẩn bị tuyển kế toán mới với mức lương "khủng" xuất phát từ miệng của một thanh niên tên Tuấn Anh, ở Q. Thanh Khê, Đà Nẵng đã khiến chị T. (trú đường Phan Châu Trinh) bám miết. Mỗi lần đi uống cà-phê, đi nhậu, chị đều ngỏ lời năn nỉ người này lo liệu suất kế toán đó cho cậu em của mình là Đào Ngọc H. Chị T. kể: Miệng cậu ta dẻo lắm. Lúc nào cũng khoe rằng, ở Cty sữa Vinamilk, người nhà của cậu ta toàn cỡ bự. Tại TP Đà Nẵng cũng thế. Mỗi khi tuyển người, Cty toàn "tuyển ngầm" nên ít có người biết, mà chỉ hàng ngũ bà con "thân tín" của lãnh đạo Cty mới am tường. Những "tràng nổ" của Tuấn Anh ngày càng tạo thêm niềm tin cho chị T., nhất là chuyện lương thưởng (mỗi tháng ít nhất cũng trên chục triệu đồng), nên giữa tháng 11, chị T. đặt vấn đề tiền bạc để Tuấn Anh lo việc cho người em. Biết "cá" đã cắn câu, Tuấn Anh nói thẳng: Đúng 30 "chai" (triệu), tháng 12 cậu em của chị đi làm ngay. Chị T. đồng ý.

Thấy "con mồi" dễ "gặm", Tuấn Anh chuyển qua một "dự án" khác cũng liên quan đến sữa. Chị T. kể tiếp: Lúc đó biết tôi đang muốn đầu tư vốn để kinh doanh, cậu ta "chỉ đường" ngay: Chị muốn nhanh giàu thì chung vốn với em mở đại lý sữa Vinamilk cấp 2, em lo là ô kê liền. Nói đến đây, cậu ta vẽ ra cách thức lấy hàng, tiền lời lãi, huê hồng, rồi khoe có hàng loạt cửa hàng con đang cần kinh doanh sữa này khiến chị T. tin sái cổ. Lại đặt vấn đề chi phí, Tuấn Anh quả quyết: Trước mắt chị chuẩn bị 30 triệu đồng tiền cọc để em vào TPHCM lo thủ tục. Khi lo xong việc mở đại lý sẽ bàn tiếp chuyện vốn đầu tư. Thêm một lần nữa chị T. gật đầu.

Sau khi bàn xong những việc "đại sự", trong câu chuyện về cuộc sống với Tuấn Anh, chị T. có lúc rầu rĩ nhắc đến việc con gái mới thi rớt đại học thì Tuấn Anh lại giở "chiêu": Úi dào, tưởng gì chứ chuyện đó dễ như trở bàn tay. Chị về hỏi nó có thích học Trường ĐH Hải quan không. Thằng bạn thân của em dạy bên trường đó, em nói một tiếng vào học cái rẹt. Tiền nong tính sau, trước mắt chị đưa em 10 triệu đồng để lấy hồ sơ, khi nào bé nhập học thì nói chuyện chi phí. Đúng là mình gặp được người tốt, chị T. mừng lắm, không chần chừ gì, ngỏ ý nhờ Tuấn Anh giúp nốt. Sau khi bàn xong, Tuấn Anh nói chị lo tiền rồi hẹn gặp nhau vào ngày 20-11 tại quán Bia Tô trước cổng vào sân bay. Xúc tiến cho 3 "dự án" lớn mà Tuấn Anh mở đường đi, chị T. vay mượn được 79 triệu đồng, trong đó 3 việc lớn 70 triệu đồng, còn 9 triệu chị T. gửi mua cho con chiếc Ipad nhân chuyến Tuấn Anh vào TPHCM lo việc. "Chờ mãi đến hết tháng 12 chẳng thấy chân kế toán, cũng chẳng thấy đại lý sữa cấp 2 và máy Ipad cho con gái đâu, tôi điện thoại cho Tuấn Anh nhiều lần, nhưng lần nào máy cũng ò-í-e" - chị T. rầu rĩ.

Nhiều người sập bẫy lừa của Lê Hồ Tuấn Anh - 1

Nạn nhân T. rầu rĩ kể lại sự việc với phóng viên

Chỉ là bịp bợm

Theo điều tra của chúng tôi, họ tên đầy đủ của đối tượng là Lê Hồ Tuấn Anh (1979, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Không chỉ tự xưng mình là bà con với lãnh đạo cỡ bự của Cty Vinamilk để lừa xin việc mà mỗi khi tiếp xúc với ai có nhu cầu, Anh đều giới thiệu mình cũng đang làm việc tại hãng sữa này. Trước khi lừa của chị T., Anh cũng từng nhận của anh K. 20 triệu đồng để xin cho chân lái xe trong Cty sữa, nhưng sau đó nạn nhân biết mình bị lừa, tìm đủ cách hăm dọa nên Anh quay sang lừa chị T. lấy tiền trả cho anh K. Cũng chân lái xe, một người tên Lin (trú P. Hòa Cường Bắc) và Võ Duy L., hiện đang công tác tại Nha Trang muốn về Đà Nẵng công tác cũng đã chuẩn bị đưa cho Anh hàng chục triệu đồng. May nhờ biết được thông tin từ chị T. nên 2 người dừng lại "dự án".

Cũng thời điểm cuối tháng 11, khi đến ăn nhậu tại một quán ăn ở đường Nguyễn Chí Thanh, nghe chuyện chủ quán này chuẩn bị nâng cấp thành quán VIP và đang cần đầu tư dàn tivi, quạt trần đã qua sử dụng (tivi khoảng 4,5 triệu đồng/cái; quạt trần khoảng 1 triệu đồng/cái), Anh diễn kịch ngay. Nghe Anh nói có người thân chuyên bán các mặt hàng này, mà là hàng Nhật với giá rẻ (chỉ chừng 3,8 triệu đồng/tivi và 500.000 đồng/quạt) nên chủ quán gật đầu, giao "dự án" cho Anh triển khai. Đến ngày 28/11, chủ quán chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lê Hồ Tuấn Anh, nhưng đến nay tivi, quạt trần vẫn "ở nơi xa lắm"!

Anh Lin, người từng năn nỉ Anh xin cho chân lái xe suýt dính bẫy lừa, kể lại: Qua tìm hiểu thì không chỉ chừng đó nạn nhân mà với tài "múa lưỡi" nó đã lừa rất nhiều người rồi. Thậm chí bạn gái của nó cũng dính. "Nếu pháp luật không kịp thời trừng trị, nó sẽ còn đưa vô số người khác vào bẫy để chiếm đoạt tiền bất chính", anh Lin nói.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Cty sữa Vinamilk tại Đà Nẵng khẳng định: Đơn vị không có cán bộ hay nhân viên nào tên Lê Hồ Tuấn Anh, và trong năm 2013, đơn vị cũng không có nhu cầu tuyển bất kỳ nhân viên kế toán hay lái xe nào. Chuyện xưng danh là nhân viên, có quen biết lãnh đạo của Vinamilk để nhận tiền chạy việc của đối tượng là lừa phỉnh người khác. "Vấn đề này chúng tôi cũng có nghe cán bộ công nhân viên phản ánh, nhưng chưa xác định được ai là người bị lừa. Chúng tôi cũng khuyên người dân hết sức cảnh tỉnh, tránh chuyện đáng tiếc xảy ra" - đại diện hãng sữa này khuyến cáo.

Xác minh tại CAP Thanh Khê Đông, lãnh đạo CAP cho biết, đúng là địa bàn có người tên Lê Hồ Tuấn Anh, tuy nhiên chưa thấy ai gửi đơn tố cáo về chuyện lừa đảo. Tại địa phương, thi thoảng chỉ thấy Lê Hồ Tuấn Anh có vài xích mích với bạn gái. Người dân cũng phản ánh với CSKV rằng chàng thanh niên này thay người yêu như thay áo, nhưng đó là chuyện riêng tư, còn chuyện làm ảnh hưởng đến ANTT thì chưa. CAP cũng xác nhận, thời gian gần đây không thấy Lê Hồ Tuấn Anh xuất hiện ở nhà. Trường hợp nếu có người đến tố cáo, CAP sẽ cùng với các cơ quan luật pháp xác minh, làm rõ.

Chuyện Lê Hồ Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người đã rõ. Để tránh việc đối tượng tiếp tục gây án, chúng tôi mong rằng người dân nên cảnh tỉnh. Đặc biệt, với những bị hại, nên sớm trình báo với cơ quan pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Hạnh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN