Lật mặt "nữ bác sĩ khoa ngoại"

Phan Thị Hương (1988, trú xã Hưng Trạch, H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào học tại Trường Trung cấp Điều dưỡng (TPHCM) được một thời gian thì bỏ học nửa chừng. Thế nhưng, chuyện bỏ học của Hương không ai trong gia đình hay biết.

Nguyên nhân dẫn đến chuyện bỏ học cũng rất đơn giản. Vốn bản tính ham chơi nên trong thời gian trọ học tại TPHCM, Hương quen biết và tham gia hội chơi cùng với đám bạn lêu lổng nên từ đó chuyện học đã trở nên dở dang. Thế nhưng, chuyện bỏ học của Hương không ai trong gia đình hay biết và hằng tháng người nhà vẫn đều đều gửi tiền vào cho Hương trang trải mọi chi phí ăn, ở, đi lại và... học hành.

Được một thời gian, Hương thấy khó sống ở TPHCM nên một mình về TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thuê trọ tại nhà nghỉ Gia Việt, số 307- Phan Bội Châu tính đường làm ăn. Trong thời gian ở trọ tại đây, Hương tỏ ra rất thân thiện với chủ nhà trọ. Những lúc hàn huyên, trao đổi công chuyện với mọi người ở nhà nghỉ, Hương đều nói mình “Hiện đang làm bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Do mới tốt nghiệp, cơ quan chưa sắp xếp được chỗ ở nên tạm thời phải ra ngoài thuê nhà nghỉ để trọ một thời gian”. Một hôm, gặp ông Phạm Hội - chủ nhà nghỉ, Hương dò hỏi: “Cháu chuẩn bị đi công tác ở Bệnh viện Đà Nẵng nhưng chẳng có ai quen cả. Bác xem có người nào quen ngoài đó giúp cháu mượn chiếc xe máy để có phương tiện đi lại cho tiện”. Ông Hội nghĩ đi nghĩ lại thấy thương cảm nên gọi điện thoại cho con trai là Phạm Thanh Việt đang làm việc tại Đà Nẵng để nhờ con giúp đỡ. Ông Hội đưa số điện thoại của Việt cho Hương và căn dặn: “Ra ngoài ấy có gì con cứ liên lạc theo số điện thoại này thì con bác sẽ giúp. Nhớ đi an toàn nhé”.

Lật mặt "nữ bác sĩ khoa ngoại" - 1

Phan Thị Hương

Ngày 10/6, khi vừa đến Đà Nẵng, Hương đã liên lạc ngay với anh Phạm Thanh Việt và cho biết nội dung, thời gian làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời ngỏ ý mượn chiếc xe máy để đi lại cho thuận tiện. Tin lời của bố, anh Việt không ngần ngại giao chiếc xe máy Nouvo LX BKS 92L8-9734 của mình cho Hương. Mấy ngày đầu, Hương rất uy tín trong việc mượn và trả xe để tạo niềm tin với anh Việt, nhưng đến ngày 24/6 thì mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng khác. Hôm ấy, ngay sau khi nhận xe, Hương đã mang ngay đến tiệm cầm đồ Kim Quyên, ở P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cầm cố lấy 10 triệu đồng. Số tiền ấy cũng nhanh chóng “đi mây về gió” do tính ham ăn chơi của Hương. Hết tiền, Hương lại tính tiếp chuyện lừa đảo người khác.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, dưới cái “mác” bác sĩ khoa ngoại, Hương làm quen với khá nhiều bạn bè cùng trang lứa, trong đó có Nguyễn Thị Ly Na (1987, trú ở H. Núi Thành, Quảng Nam), hiện đang làm nhân viên của Cty Amway, có trụ sở trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng. Những buổi đi uống cà-phê, những lúc tâm sự, Hương đều tỏ ra là một người rất bận rộn với công việc của bác sĩ. Và chị Na cũng tin vào điều đó nên khi nghe Hương ngỏ ý mượn chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 92N1-07641 đi có công chuyện đột xuất, cũng đã đồng ý mà không băn khoăn, suy nghĩ gì. Số phận chiếc xe máy đó cũng không khác gì xe của anh Phạm Thanh Việt, bởi khi nhận được xe là Hương đã đưa ngay đến tiệm cầm đồ Kim Quyên “cắm” lấy 8 triệu đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM.

Vào TPHCM một thời gian, ngày 26/7, khi Hương vừa quay về lại TP Tam Kỳ thì bị CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng phối hợp với CATP Tam Kỳ bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, Hương rất ngoan cố và khai báo không trung thực, gây rất nhiều khó khăn cho CQĐT. Lúc đầu Hương khai bố là sĩ quan quân đội, mẹ làm giáo viên ở Q. Gò Vấp, TPHCM. Thế nhưng qua công tác xác minh, bố mẹ của Hương hiện đang làm nông ở quê Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Đến lúc này, chân dung của cô "bác sĩ khoa ngoại" mới được làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Kiếm (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN