Hàng chục hộ chung cư điêu đứng:"Ăn trái đắng" vì cả tin!

Vừa qua, CATP Đà Nẵng đã khởi tố nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu bài xin chung cư.

Trên Báo Công an TP Đà Nẵng cũng đã đăng tải hàng loạt bài viết liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, dường như đây là câu chuyện chưa có hồi kết, làm tổn hại nghiêm trọng chính sách “có nhà ở” của TP Đà Nẵng cũng như khiến rất nhiều người nhẹ dạ cả tin phải điêu đứng.

Sau khi nghe tin Nguyễn Thanh Quang (1976, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng bắt tạm giam 3 tháng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều người dân tại chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương (đường Tiểu La - Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện mình bị “ăn trái đắng” vì đã trao cả trăm triệu đồng cho Quang để được mua căn hộ theo diện “ngoại giao”.

Hàng chục hộ chung cư điêu đứng:"Ăn trái đắng" vì cả tin! - 1

Khu chung cư Vincoland, nơi Quang đã lừa bán cho nhiều người.

Nhiều người “ăn trái đắng”

Sáng 8-10, hơn 10 hộ dân đang sinh sống tại các phòng khác nhau của nhà chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đồng loạt gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh trước đó họ đã mua hoặc được Nguyễn Thanh Quang hứa bán căn hộ mà họ đang sinh sống theo dạng “ngoại giao” với giá “hữu nghị” khoảng vài trăm triệu đồng. Thế nhưng vài tháng gần đây, tại các căn hộ họ đã được Quang bán có một số người tự xưng là chủ nhà đến đòi nhà thì họ mới vỡ lẽ là Quang đã thuê của những người này rồi bán lại cho họ.

Tiếp chúng tôi trong căn hộ do Quang “bán” với giá 200 triệu đồng, anh Nguyễn Minh Hoàng (1985, quê Lệ Thủy, Quảng Bình; thường trú tại P.  Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nghẹn ngào kể: “Hai vợ chồng em từ quê vào đây lập nghiệp, sau khi tiết kiệm được một số tiền thì có ý định mua căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống. Cuối năm 2011, vợ chồng em gặp ông Quang (Nguyễn Thanh Quang - PV). Biết vợ chồng em có nhu cầu về nhà ở, ông Quang tự giới thiệu đang làm “trợ lý” cho ông Nguyễn Bá Thanh-nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (nhưng thực chất không phải như vậy- PV), quen biết nhiều nên dễ dàng giúp mua một căn hộ chung cư thu nhập thấp để ở theo diện “ngoại giao”.

Để tạo lòng tin, Quang mời vợ chồng anh Hoàng về nhà riêng ăn uống và giới thiệu với một số người có vai vế tại Đà Nẵng. Đến tháng 11-2011, Quang nói với anh Hoàng có thể giúp mua căn hộ ký hiệu C519 số 2 Nguyễn Tri Phương  với giá 200 triệu đồng có giấy tờ nhà và yêu cầu đưa trước 100 triệu đồng để nộp cho Cty quản lý nhà. Khi anh Hoàng hỏi giấy tờ nhà thì Quang đưa cho bộ hồ sơ mua bán nhà của một Cty khác trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng anh Hoàng lại không hề nghi ngờ. Đến tháng 12-2011, ông Quang đưa chìa khóa phòng C519 cho anh dặn “do chưa làm xong giấy tờ nên nếu có ai hỏi thì nói là có anh cho ở nhờ”. Thấy tin tưởng, hai tháng sau anh Hoàng vay mượn và giao thêm 3 lần tiền tổng cộng 100 triệu đồng còn lại cho Quang để làm giấy tờ. Nhận đủ tiền và thời gian đã trôi qua, nhưng Quang tìm cách hứa và trì hoãn. Đến khi đọc được thông tin Quang bị công an bắt trên báo thì anh Hoàng mới vỡ lẽ...

Cũng như anh Hoàng trong chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương nói trên có nhiều người cũng sập bẫy và đưa tiền cho Quang nhưng trên thực tế các căn hộ đó đều thuộc quyền sở hữu của các chủ khác như: chị Trần Thị Hải (1973, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê), chị Trần Thị Ngọc Linh (1988, quê Bình Định), anh Hà Đức Tình (1977, quê Quảng Nam), ông Nguyễn Thanh Vũ (1945, quê TP Mỹ Tho, Tiền Giang)... Theo trình bày của ông Vũ, do có quan hệ họ hàng nên đầu năm 2012, Quang vào Tiền Giang thăm ông và giới thiệu là có quen biết với một số lãnh đạo TP Đà Nẵng. Qua trò chuyện, biết ông Vũ có một người con trai đang chuẩn bị xin việc làm nên Quang “khuyên” ông Vũ bán nhà đất, tiệm buôn ra Đà Nẵng sống. Tin lời, ông Vũ bán nhà cửa và tiệm kinh doanh rồi nhiều lần chuyển cho Vũ tổng cộng 1 tỷ 460 triệu đồng vào tài khoản của hai người khác nhau tại ngân hàng Đầu tư phát triển Đà Nẵng và Đông Á chi nhánh Đà Nẵng. Đầu năm 2013, ông Vũ ra Đà Nẵng nhưng không có nhà, đất như lời hứa của Quang nên rất tức giận. Để xoa dịu, Quang nói mua tạm cho ông Vũ căn hộ ở chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương ở tạm rồi tính tiếp. Khi được Quang giao chìa khóa, ông Vũ yên tâm chờ đợi nhưng khi hay tin Quang bị bắt ông Vũ mới giật mình...

Trắng tay vì tin cái sự “nổ”

Có thể thấy đây không phải là trường hợp đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra việc lừa chạy xin hoặc bán chung cư giá rẻ. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì để hậu quả xảy ra cũng một phần lỗi do những người bị hại. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những người mắc bẫy của Nguyễn Thanh Quang đều không tỉnh táo, quá tin vào cái sự “nổ” của Quang để rồi ăn trái đắng. Đáng lẽ ra khi giao tiền cho Quang, những người này phải xem đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp pháp của căn hộ và tới tận nơi Cty quản lý nhà chung cư này để hỏi thì sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy lừa của Quang.

Trở lại vụ việc của Nguyễn Thanh Quang, chiều 4-10 vừa qua, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Quang để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Quang có quen biết với Nguyễn Thanh Châu (1967, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà). Quang nói với Châu là mình có quen biết nhiều người có khả năng giúp lo xin, mua được nhà chung cư thu nhập thấp. Vì vậy từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2012, Châu đã nhận hồ sơ, tiền đặt cọc của nhiều người và thông qua những người khác nhận tổng cộng 94 hồ sơ, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn nói ở đây là nhiều người vì quá tin tưởng, thiếu cảnh giác đã sập bẫy lừa hoàn hảo của những tay lừa chuyên nghiệp thật đáng thương và cũng đáng trách. Thiết nghĩ, ngoài việc xử lý nghiêm minh những đối tượng lừa đảo, nên chăng chính quyền TP Đà Nẵng xem xét, hỗ trợ đối với những người này để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN