Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt

Cựu siêu mẫu Carla Bruni có hồ sơ ái tình rất phức tạp.

Tuổi thơ và sự nghiệp thời trang của Carla Bruni

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 1

Carla Bruni

Carla Bruni có lai lịch khá phức tạp. Trên giấy tờ cô là con của nghệ sĩ dương cầm Marisa Borini và nhà soạn nhạc Alberto Bruni Tedeschi. Nhưng kỳ thực, cô là một kết quả của mối tình vụng trộm giữa mẹ cô và nghệ sĩ dương cầm trẻ Maurizio Remmert.

Ban đầu gia đình kỳ vọng Carla sẽ theo nghiệp đèn sách thế nhưng ánh hào quang của sàn diễn thời trang đã cuốn nàng tiểu thư vào thế giới phù hoa. Carla Bruni 19 tuổi lần đầu làm người mẫu.  Cô sớm trở thành ngôi sao trong giới, trở thành gương mặt quen thuộc của Chirstian Dior, Givenchy, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves saint-Laurent, Shiatzy Chen, Chanel, Versace…

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 2

Vẻ đẹp của Carla trên sàn diễn

Vào năm 1990, người đẹp tóc nâu đã lọt vào danh sách top chân dài kiếm nhiều tiền nhất thế giới với thu nhập 7,5 triệu USD.

Mặc dù kiếm bộn tiền khi làm người mẫu nhưng Carla sớm nhận ra sự chông chênh, thời vụ của nghề. Với năng khiếu nghệ thuật sẵn có và sắc đẹp không ai sánh bằng, cô tấn công thị trường âm nhạc. Trong suốt những năm từ 1997 – 2005, Carla liên tục tung ra những album đậm chất lãng mạn, khoe chất giọng thánh thót như họa mi.

Điều đặc biệt là trong âm nhạc của Carla Bruni, tình yêu luôn là thứ chất liệu chủ đạo. Và cuộc đời của kiều nữ này cũng vậy.

“Biên niên sử ái tình” của người đẹp tóc nâu

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 3

Cô có lịch sử tình trường được đánh giá là vô cùng "đáng nể"

Cuộc đời của Carla Bruni in dấu tích chinh phục không biết bao nhiêu người đàn ông, hầu hết họ đều rất kiệt xuất, nổi tiếng, tài mạo hơn người. Bản thân Carla cũng từng tự nhận xét nàng là người dễ rung động nhưng cũng rất chóng chán.

Hồ sơ tình ái của mỹ nữ mắt ướt đa tình này rất dày và dài, đầy phong phú. Nàng đam mê tình yêu và luôn khát khao được yêu. Cô từng có mối quan hệ với những người sừng sỏi như tài năng âm nhạc Eric Clapton, Mick Jagger, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump, cha con nhà Enthoven, luật sư Arno Klarsfeld, diễn vên Vincent Perez, Charles Berlling, thủ tướng Pháp Laurent Fabius…..

Carla Bruni mê hoặc đàn ông bằng nhan sắc bí ẩn, mạnh mẽ, sâu sắc và đầy kiêu sa. Cô quyến rũ đến mức, chị của mình, diễn viên-đạo diễn Valeria kể rằng “Khi em tôi muốn có một ai đó, nó chỉ việc bỏ chàng trai đó vào túi… Thời còn yêu ca sĩ Mick Jagger, nó vẫn say đắm bao đêm ở nhà Eric Clapton, sau đó lại ngả vào tay Mick… Ngay cả khi gần 40, con bé vẫn yêu như thiếu nữ tuổi 16.”

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 4

Vẻ đẹp bí ẩn mà cũng rất đỗi ngây thơ 

Carla Bruni thích sự mạo hiểm trong tình ái. Cô từng có mối tình tay ba đầy ngang trái với nhà triết gia nổi tiếng Enthoven và con của ông.

Đầu tiên, người mẫu cặp kè với đại gia ngành xuất bản Jean Paul Enthoven – người đàn ông điển trai và tài năng, sang trọng. Chuyện tình đang cao trào tới độ chín thì vụt tắt do Carla Bruni rơi vào vòng tay con trai của người yêu. Lúc đó anh này cũng có vợ là một nữ nhà văn tài hoa, xinh đẹp Levy Justine.

Về sau mối tình nồng cháy nhưng đầy tội lỗi của Carla và con trai người yêu được cô vợ đáng thương Levy Justine đưa vào trong một cuốn truyện. Trong đó Carla Bruni bị miêu tả bằng nhiều cụm từ cay nghiệt như “kẻ hủy diệt”, “Cô ta đẹp và nguy hiểm, với khuôn mặt của một kẻ sát nhân”, “kẻ luôn coi mình sở hữu cả thế giới”.

Được ví von như một “con mèo có đôi mắt màu khói”, Carla Bruni rất thích chiếm đoạt. Có nhiều người tình của nàng là đàn ông không độc thân. Nàng từng một lúc cặp song song cả nam danh ca Mick Jagger và bạn ông này là Eric Clapton.

Eric Clapton từng coi Carla là “tình yêu đời mình” trước khi nàng quen bạn chàng. Sau khi gặp nhau chóng vánh, kiều nữ này đã ngay lập tức rơi vào vòng tình ái với tay ca sĩ đào hoa không kém Mick Jagger. Siêu mẫu Jerry Hall, vợ thời điểm đó của Mick đã ghi Carla vào cuốn sổ đen không đội trời chung vì mối thù cướp chồng.

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 5

Nàng bị ví như "kẻ hủy diệt"

Trở thành đệ nhất phu nhân nước Pháp

Cựu tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy gặp Carla Bruni trong một buổi dạ tiệc ở Paris vào năm 2007. Cô mê hoặc ngài chính trị gia bằng vẻ đẹp cuốn hút và chất giọng ma mị. Trong buổi tiệc đó, họ gần như không rời nhau nửa bước. Lúc đó ngài Sarkozy mới đắc cử tổng thống. 

Carla Bruni không khó khăn để chinh phục trái tim của người đàn ông từng quyền lực nhất nước Pháp. Chỉ sau vài lần gặp gỡ người ta đã thây Carla Bruni xuất hiện tại điện Elysse. Ngay lập tức cánh phóng viên đã phát tán thông tin về người phụ nữ được mênh danh là “sát thủ tình trường” này.

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 6

Carla Bruni và ngài cựu tổng thống nước Pháp

Do thời điểm đó mới nhậm chức tổng thống, việc có quan hệ với một cô siêu mẫu có quá khứ tình trường phức tạp như Carla Bruni có thể gây ảnh hưởng tới thanh danh của ngài Sarkozy trong mắt công chúng. Tuy nhiên họ vẫn gắn với nhau rất khăng khít. Họ kết nối bằng một đám cưới bí mật vào năm 2008.

Một cuộc khảo sát trên tờ Le Parisien lúc đó cho thấy, dân tình tới 45 % cho rằng ngài Sarkozy đang phô bày quá nhiều chuyện riêng tư. Kế tiếp đó, hồ sơ ái tình của Carla Bruni bị lục tung và mổ xẻ mọi ngóc ngách. Ngoài ra những bức ảnh nude từ thời làm người mẫu của cô cũng không được buông tha.

Tuy nhiên Carla Bruni, với tư chất thông minh trời phú, nàng biết làm đẹp lòng dư luận bằng cách chăm chút cho hình ảnh người đàn ông đứng đầu nước Pháp thời điểm đó.

Bắt đầu từ mặt hình thức, từ khi có nàng, ngài chính trị gia luôn xuất hiện với vẻ lịch thiệp. Khi nàng tháp tùng chồng viếng thăm hoàng gia Anh, báo chí xứ sương mù hết lời ca ngợi một đệ nhât phu nhân vừa quyến rũ lại thông minh. Cựu Tổng thống George Bush cũng từng khen ngợi Carla Bruni khôn khéo và khả ái.

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 7

Phong thái thanh lịch của Carla Bruni

Dần dần sự khéo léo của mỹ nhân tóc nâu giúp nàng dần được dư luận nước Pháp chấp thuận.  Người dân nước này có thiện cảm với một đệ nhất phu nhân xinh đẹp và thanh lịch.

Khi mọi chuyện có vẻ ổn hơn thì sóng gió lại bất ngờ tràn tới. Cuốn tiểu thuyết của Levy Justine bất ngờ khiến phụ nữ nước Pháp rần rần phản đối Carla Bruni. Thời điểm đó, đội xử lý khủng hoảng truyền thông của nước này đã phải làm việc hết công suất để cứu vãn thanh đanh của đệ nhất phu nhân.

Hồ sơ tình ái của "huyền thoại sát đàn ông" làng mốt - 8

Cựu siêu mẫu Carla Bruni được xem là “mẫu phụ nữ quyền lực điển hình”. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn quá quyến rũ. Người ta luôn tự hỏi liệu hành trình tình ái của nàng đã thực sự dừng lại?

Và khi tình cũ của Carla, tỷ phú Donald Trump đang tranh cử tổng thống Mỹ, đời tư của kiều nữ tóc nâu này lại tiếp tục trở thành một đề tài được nhiều người quan tâm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN