Á hậu Minh Kiên: 'Tôi vẫn sống trong phòng trọ 20 m²'
Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 - Minh Kiên cho biết cô thấy thoải mái khi sống ở phòng trọ giá thuê rẻ để dành tiền lo cho mẹ và học tập, sau hai năm đăng quang.
Miss World Vietnam 2025 sắp diễn ra, thời điểm Minh Kiên kết thúc nhiệm kỳ á hậu đang đến gần. Thời gian qua, á hậu 21 tuổi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng song song nghệ thuật, thử sức với điện ảnh qua một số phim như BUS - Chuyến xe một chiều, Trại Buôn Người... Cô ví con đường mình đi như "đồ thị parabol, có lúc lên, lúc xuống", nhưng chọn cách đi chậm, chắc và đúng hướng.
Trước khi khép lại nhiệm kỳ, Minh Kiên chia sẻ với Ngôi Sao về cuộc sống hiện tại và định hướng tương lai.
Minh Kiên khoe sắc vóc khi dự sự kiện. Clip: NVCC
- Cuộc sống chị thay đổi thế nào trong nhiệm kỳ á hậu?
- Tôi từng từ chối lời khuyên thi Miss World Vietnam vì sợ ống kính, sợ ánh nhìn của đám đông. Nhờ sự khích lệ từ gia đình, tôi vượt qua nỗi sợ và dám thử thách bản thân. Tôi biết ơn những người đã động viên mình đi thi để hôm nay tôi có cuộc sống tích cực, nhiều màu sắc hơn. Tôi nhận được vô vàn tình cảm từ khán giả, đó là động lực để cố gắng mỗi ngày.
Danh hiệu á hậu mang đến cho tôi nhiều cơ hội việc làm, giúp tôi tự chủ kinh tế tốt hơn. Một mình vào Sài Gòn, không quen biết ai, giờ nhìn lại, tôi thấy mình may mắn khi được yêu thương và sống trong sự tử tế.
Sau hơn hai năm đăng quang, tôi vẫn sống trong căn phòng trọ hơn 20 m² ở Thủ Đức, giá thuê 4 triệu đồng mỗi tháng. Tôi ở cùng chị gái, căn phòng nhỏ thân thuộc là nơi tôi thấy bình yên, thoải mái nhất sau mỗi ngày làm việc. Ở đó, tôi vẫn tự nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, như một cách giữ mình giữa nhịp sống nhiều hào nhoáng.
Từ một cô gái lớp 12 từng lo không có tiền học phí, giờ tôi là sinh viên năm ba Đại học Nông Lâm TP HCM. Có thể tự trả tiền nhà, tiền ăn, tiền học, và thỉnh thoảng gửi chút ít về cho mẹ, điều mà trước đây tôi không dám nghĩ tới.
Nghe thì không lớn, nhưng với tôi đó là cả một sự cố gắng. Mỗi tháng, tôi tính toán từng khoản để vừa đủ tiền trang trải cuộc sống. Tôi không tiêu xài xa hoa, không shopping, chỉ mặc lại đồ chị hai cho. Có dư chút nào thì tôi gửi về quê cho mẹ. Tôi chỉ mong mẹ bớt vất vả, dù bà luôn bảo không cần.
- Mẹ phản ứng ra sao khi nhận được hỗ trợ kinh tế từ chị?
- Mẹ nói tôi còn đang học đại học, phải tự lo nhiều thứ nên không muốn tôi vất vả vì mẹ. Tôi biết tính mẹ nên vẫn gửi. Tiền tới nhà rồi, mẹ không lấy cũng phải lấy thôi.
Ở quê, mẹ tôi vẫn đi làm thêm, dù chị em tôi muốn mẹ nghỉ ngơi, bà vẫn thích lao động, phụ ngoại nuôi gà, trồng cây, dọn dẹp nhà cửa... Mẹ bảo làm việc cho khỏe, có vận động còn hơn không.
Hồi tôi đi thi nhan sắc, mẹ rất lo. Sau khi tôi giành danh hiệu á hậu và dần chứng minh được bản thân qua các hoạt động, mẹ mới yên tâm hơn. Mỗi khi mẹ lo lắng, tôi đều giải thích, chia sẻ để bà hiểu. Danh hiệu với tôi không chỉ là vinh dự, mà còn như một "tấm bằng bảo chứng" giúp mẹ tin tưởng hơn vào con đường tôi chọn. Tôi luôn cố gắng giữ sự độc lập, nghiêm túc trong công việc và cho mẹ thấy rằng mình đi đúng hướng.
Giờ mẹ chỉ cần tập trung chăm sóc em nhỏ đang học lớp 7. Mọi việc đã có tôi cùng chị hai gánh vác, lo cho mẹ và em.
Từ hai bàn tay trắng, Minh Kiên giờ có thể phụ giúp mẹ tiền sinh hoạt. Ảnh: NVCC
- Đâu là bài học chị tâm đắc nhất sau hai năm hoạt động nghệ thuật?
- Nếu nói học được gì sau chặng đường vừa qua, có lẽ tôi khó kể hết trong một cuộc trò chuyện. Trước hết, tôi học được cách làm chủ bản thân, từ tính cách đến thái độ sống.
Đăng quang năm 19 tuổi, hiện ở tuổi 21, tôi vẫn giữ tính cách chân thật, sự rắn rỏi, bình dị, luôn tự làm việc trong khả năng và chỉ tìm đến sự giúp đỡ khi thật sự bế tắc. Tôi mong mỗi ngày đều là một phiên bản tốt hơn nhưng có cá tính riêng.
Tôi cũng học cách lắng nghe, quan sát và cố gắng cân bằng giữa những cá tính bên trong và ứng xử bên ngoài để hoàn thiện mình. Hơn hết, tôi luôn nhìn điều tích cực trong mọi sự việc, biết mình ở đâu và cảm thấy đủ với hiện tại.
Những kinh nghiệm hai năm qua giúp tôi rất nhiều trong công việc diễn xuất. Tôi đang trau dồi thêm kỹ năng để theo đuổi nghệ thuật thứ 7 một cách chuyên nghiệp và bền bỉ. Đó là niềm đam mê lớn nhất của tôi lúc này.
Minh Kiên muốn trở thành một diễn viên thực thụ. Ảnh: NVCC
- Chị bén duyên với nghệ thuật thứ 7 từ khi nào?
- Đó là năm 2019, khi còn học cấp ba, tôi tham gia vai diễn đầu tiên trong một dự án phim ngắn phát trên YouTube và Facebook. Dự án nhỏ, vai không có thoại, nhưng là cơ hội quý giá với tôi. Trước đó, qua cuộc thi học sinh thanh lịch ở trường, tôi quen biết một số anh chị trong giới nghệ thuật và được họ giới thiệu vào vai.
Ngày quay, tôi dậy sớm, lặng lẽ rời nhà vì phải giấu mẹ, khi ấy mẹ chưa đồng ý cho tôi theo nghệ thuật. Ba ngày quay, tôi nhận cát-xê một triệu đồng, số tiền lớn với một học sinh. Lần đầu có thu nhập, tôi dùng để đóng hai tháng học phí còn nợ. Khi biết chuyện, mẹ vừa khóc vừa ôm tôi, lo lắng vì con đi làm xa nhưng cũng tự hào vì tôi biết tự lập. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên, bước khởi đầu nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho hành trình nghệ thuật sau này.
Trước khi thi hoa hậu, tôi từng đứng giữa hai lựa chọn: theo đuổi đam mê diễn xuất hoặc học kinh tế - con đường an toàn hơn. Cuối cùng, tôi tạm gác lại nghệ thuật để tập trung cho việc học.
Sau đăng quang á hậu, cơ hội đến khi tôi được mời tham gia các dự án lớn hơn và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tôi hiểu rằng đây là lúc nên sống hết mình với nghệ thuật, theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
Tôi từng đi casting nhiều lần và cũng bị rớt liên tục. Thay vì buồn, tôi xem đó là cơ hội để soi lại bản thân, rèn luyện thêm kỹ năng. Càng thử, tôi càng bình tĩnh và kiên nhẫn, tin rằng nếu đủ bền bỉ, thành công sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.
Tôi thấy may mắn khi có cơ duyên được thầy Hữu Châu và cô Lê Khanh dìu dắt, luôn động viên không nản lòng. Thầy cô nói, ai bước vào nghề này cũng sẽ vấp ngã, không ai thành công ngay từ đầu.
- Cảm giác của chị khi lần đầu đậu casting sau nhiều lần trượt?
- Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Bus – Chuyến xe một chiều. Khi đạo diễn Luk Vân gọi điện báo tin, tôi đã bật khóc vì vui sướng.
Đạo diễn nói bất ngờ khi một á hậu như tôi lại có thể diễn xuất tự nhiên và cảm xúc đến vậy. Với tôi, đó không chỉ là một vai diễn, mà là bước ngoặt quan trọng trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, nơi tôi lần đầu tiên cảm nhận được nỗ lực của mình được ghi nhận.
- Bận rộn với nhiều vai trò, đâu là thời gian chị dành cho bản thân?
- Hiện tôi vừa đi học vừa đi làm. Khi tốt nghiệp, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để nhận thêm dự án, tập trung cho sự nghiệp phim ảnh.
Về chuyện tình cảm, tôi nghĩ duyên đến thì đón nhận, không đặt nặng hay tính trước. Ngoài công việc, tôi cố gắng hoàn thiện bản thân để khi tình yêu đến, mình đã là phiên bản tốt nhất.
May mắn là tôi chưa gặp cạm bẫy, nhưng luôn quan sát, lắng nghe chia sẻ từ người đi trước để tự nhắc mình phải cẩn trọng. Khi biến cố xảy ra, ít nhất tôi biết cách ứng xử, không bị cuốn theo cảm xúc. Tôi học cách sống chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn. Vì những cảm xúc hay lời nói nhất thời rồi cũng qua, quan trọng là giữ được lý trí và cái đầu lạnh để đủ bản lĩnh vượt qua những thử thách ở tương lai.
Á hậu Minh Kiên thanh minh khi bị khán giả chê bai thái độ khi dự sự kiện.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/10/2025 14:14 PM (GMT+7)