Quất rụng trái, nông dân thiệt hại nặng

Nhiều hộ dân ở xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) đang mất ăn mất ngủ vì vườn quất xanh tươi bỗng dưng héo lá, rụng trái, nguy cơ trắng tay đã thấy rõ.

Gần 1 năm nay, anh Nguyễn Xuân Trường (thôn 4) đã “đổ” vào vườn quất 2.000 gốc đến hơn 500 triệu đồng. Cùng với tiền đầu tư, hai vợ chồng anh gần như ăn ngủ bên vườn quất để chăm cây, tỉa cành, tạo tán, tạo dáng cho thật đẹp với hy vọng bán được giá cao. Thế nhưng, bao nhiêu công sức tiền bạc của anh chị gần như bị đổ sông, đổ bể khi trên 70% diện tích quất bỗng bị vàng lá, rụng trái. Tương tự, anh Cao Thanh Oai ở thôn 3 cho biết: “Với số quất còn sống, nếu bán được bằng giá năm ngoái thì gia đình tôi đã lỗ hơn 400 triệu đồng”.

Quất rụng trái, nông dân thiệt hại nặng - 1

Người dân chỉ còn cách nhổ bỏ, tiêu hủy những cây bệnh nặng

Hầu hết người trồng quất ở xã Hòa Thắng đều đang lâm vào tình cảnh này. Một số nông dân cho biết, do trời mưa nhiều, cây quang hợp kém, rễ lại bị ngâm trong nước lâu nên quất có hiện tượng vàng lá, tỷ lệ đậu quả thấp, hình thức kém.

Hòa Thắng được xem là nơi cung cấp quất cảnh cho toàn tỉnh Đăk Lăk trong dịp tết, nhưng do phát triển tự phát nên người trồng không được hỗ trợ về kỹ thuật. “Hy vọng thời gian tới, ngành chức năng địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ nông dân…”- anh Trường nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Hậu (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN