Nông dân Nhật mất 5.000 quả lê được hàng nghìn người giúp đỡ
Sau vụ mất trộm 5.000 quả lê ngay trước ngày thu hoạch, nông dân Hiroki Sasaki nhận được hàng nghìn lời động viên cùng tiền quyên góp trên khắp Nhật Bản.
Chỉ ít ngày sau khi câu chuyện của ông Hiroki Sasaki, nông dân trồng lê ở thành phố Ukiha, tỉnh Fukuoka, được truyền thông đăng tải, làn sóng ủng hộ đã lan rộng.
Theo KBC, ông nhận khoảng 1.300 tin nhắn động viên từ người dân trên cả nước. Bên cạnh những lời chia sẻ, nhiều cá nhân còn chủ động quyên góp, hỗ trợ tài chính để giúp gia đình vượt qua thiệt hại sau hai năm liên tiếp bị trộm sạch lê ngay trước vụ thu hoạch.
Một trong những người lên tiếng sớm nhất là người mẫu Darenogare Akemi. Sau khi liên hệ trực tiếp với gia đình Sasaki, cô quyết định mở chuyên mục "Hỗ trợ" trên website bán hàng cá nhân. Akemi cho biết cách làm này giúp toàn bộ số tiền được chuyển trực tiếp tới người nông dân, không mất phí trung gian và không phát sinh các thủ tục như hình thức gây quỹ thông thường.
Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng lớn. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, quỹ hỗ trợ đã hoàn thành mục tiêu, sớm hơn nhiều so với kế hoạch dự kiến kéo dài đến ngày 31/8. Do số tiền ủng hộ tiếp tục vượt mức đặt ra, Akemi phải đóng cổng quyên góp trước thời hạn và cho biết phần kinh phí còn lại sẽ được chuyển hỗ trợ một nông dân trồng wasabi khác cũng là nạn nhân của các vụ trộm nông sản.
Người mẫu, MC Darenogare Akemi đứng ra kêu gọi hỗ trợ nông dân trồng lê. Ảnh: X
Người mẫu cho biết cô đặc biệt đồng cảm với hoàn cảnh của Sasaki vì ông ngoại cô từng làm nông. Khi còn nhỏ, cô chứng kiến rau trong vườn của ông bị lấy trộm. Điều cô nhớ nhất là lời xin lỗi của ông ngoại vì không còn nông sản để các cháu thưởng thức, ký ức khiến cô quyết định hành động ngay khi biết đến câu chuyện người nông dân ở Fukuoka.
Trong đợt trao khoản hỗ trợ đầu tiên hôm 25/7, ông Sasaki xúc động nói trước truyền thông rằng những ngày đầu sau vụ trộm, ông từng rất bất an và nghĩ đến việc từ bỏ nghề. Tuy nhiên, sự quan tâm của hàng nghìn người dân trên khắp Nhật Bản đã giúp ông nhận ra mình không đơn độc và có thêm quyết tâm gây dựng lại vườn lê.
Vụ việc cũng làm dấy lên làn sóng truy tìm nguồn gốc những lô lê được rao bán trên các chợ trực tuyến. Nhiều người dùng mạng xã hội rà soát các tài khoản bán số lượng lớn với hy vọng cung cấp manh mối cho cảnh sát. Tuy nhiên, một số nông dân bị nghi ngờ sau đó khẳng định họ bán sản phẩm hợp pháp, là những quả không đạt tiêu chuẩn đưa vào hệ thống hợp tác xã nhưng vẫn đủ chất lượng tiêu thụ. Trang bán hàng trực tuyến Mercari cho biết đã kiểm tra các gian hàng bị phản ánh nhưng chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời kêu gọi người dùng không quy kết người bán khi chưa có bằng chứng.
Ông Hiroki Sasaki khóc, nói sẽ bỏ nghề sau vụ trộm lê. Video: KBC
Trước đó, Hiroki Sasaki báo mất khoảng 5.000 quả lê giống Kosui ngay trước ngày thu hoạch. Đây là năm thứ hai liên tiếp vườn lê của ông bị kẻ gian đột nhập, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 triệu yên. Người nông dân 54 tuổi từng nói ông đã nghĩ đến việc từ bỏ nghề vì không còn khả năng gượng dậy sau những mất mát liên tiếp.
Trung Quốc - Chủ quán hải sản ở Tam Á qua đời ở tuổi 43, chỉ một ngày sau khi bị du khách tố bán 4 con bề bề với giá 1.035 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu...
Nguồn: [Link nguồn]
-27/07/2026 17:15 PM (GMT+7)
