Hà Nội: Phố Hàng Mã vắng lặng chưa từng có trước thềm Trung thu

Sự kiện: Tết Trung thu

Trước thềm Tết Trung thu (Rằm tháng 8 âm lịch), phố Hàng Mã (Hà Nội) vắng lặng chưa từng có do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được biết đến là "thủ phủ" kinh doanh các mặt hàng trang trí, đồ chơi Trung thu tại Thủ đô. Cứ đến gần Rằm tháng 8 âm lịch, nơi đây lại rực rỡ sắc màu, tấp nập người mua bán và thu hút nhiều bạn trẻ tới check in.

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được biết đến là "thủ phủ" kinh doanh các mặt hàng trang trí, đồ chơi Trung thu tại Thủ đô. Cứ đến gần Rằm tháng 8 âm lịch, nơi đây lại rực rỡ sắc màu, tấp nập người mua bán và thu hút nhiều bạn trẻ tới check in.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cả dãy phố trở nên vắng vẻ, ảm đạm.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cả dãy phố trở nên vắng vẻ, ảm đạm.

Những ngày này, hầu hết các cửa hàng trên phố Hàng Mã vẫn tạm dừng kinh doanh để phòng dịch.

Những ngày này, hầu hết các cửa hàng trên phố Hàng Mã vẫn tạm dừng kinh doanh để phòng dịch.

Hình ảnh "cửa đóng then cài" ngay trước thềm Tết Trung thu.

Hình ảnh "cửa đóng then cài" ngay trước thềm Tết Trung thu.

Không còn những chiếc đèn ông sao kích cỡ lớn, đa dạng như mọi năm.

Không còn những chiếc đèn ông sao kích cỡ lớn, đa dạng như mọi năm.

Những đồ chơi được trẻ con ưa chuộng mỗi dịp Trung thu đều vắng bóng tại con phố này.

Những đồ chơi được trẻ con ưa chuộng mỗi dịp Trung thu đều vắng bóng tại con phố này.

Buôn bán trên phố cổ hơn 10 năm nay nhưng chưa khi nào bà Nguyễn Thị Minh Dung (64 tuổi) chứng kiến cảnh tượng này. Mặc dù vẫn có một vài khách quen hỏi mua online nhưng bà không thể nhập hàng mới từ các tỉnh về.

Buôn bán trên phố cổ hơn 10 năm nay nhưng chưa khi nào bà Nguyễn Thị Minh Dung (64 tuổi) chứng kiến cảnh tượng này. Mặc dù vẫn có một vài khách quen hỏi mua online nhưng bà không thể nhập hàng mới từ các tỉnh về.

"Mọi năm đến thời điểm này, con phố Hàng Mã lúc nào cũng nhộn nhịp, sầm uất nhưng hiện tại lại im lìm, vắng lặng. Chỉ mong dịch bệnh mau qua đi để hoạt động kinh doanh sớm được trở lại bình thường. Mấy tháng nay thu nhập của gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đây là tình cảnh chung nên đành phải “cắn răng” chấp nhận”, bà Dung chia sẻ.

"Mọi năm đến thời điểm này, con phố Hàng Mã lúc nào cũng nhộn nhịp, sầm uất nhưng hiện tại lại im lìm, vắng lặng. Chỉ mong dịch bệnh mau qua đi để hoạt động kinh doanh sớm được trở lại bình thường. Mấy tháng nay thu nhập của gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đây là tình cảnh chung nên đành phải “cắn răng” chấp nhận”, bà Dung chia sẻ.

Mặc dù vậy, theo ghi nhận của PV, vẫn còn một số tiểu thương mở hé cửa bán hàng.

Mặc dù vậy, theo ghi nhận của PV, vẫn còn một số tiểu thương mở hé cửa bán hàng.

Khung cảnh đìu hiu chưa từng có tại khu vực ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược.

Khung cảnh đìu hiu chưa từng có tại khu vực ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại quả ở Việt Nam trước mọc bạt ngàn cho không ai lấy, nay là ”mỏ vàng” 500.000 đồng/kg

Quả xay tươi hay xay ướp đường là thứ ăn vặt nhiều chị em ưa chuộng hoặc mua làm quà tặng với giá khá đắt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN