Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Trọng tài cướp vàng điền kinh VN trắng trợn

Tiếp theo sau karatedo và bơi lội, điền kinh VN lại mang niềm uất ức khi VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20 km nữ bị trọng tài xử ép một cách trắng trợn.

Có thể nói, nếu các VĐV của chúng ta nếu thi đấu chung kết tranh HCV mà có VĐV của chủ nhà Mynamar thì xem như 99% là thất bại bởi trọng tài thiên vị.

Mới đây nhất là trường hợp của nữ VĐV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc. Cô vừa giành HCB ở nội dung đi bộ 20 km nữ vào sáng 15-12.  Nhưng đáng ra Thanh Phúc phải được HCV nếu như trọng tài không xử ép khi bỏ qua lỗi của VĐV nước chủ nhà. Saw Mar Lar Nwe của Myanmar, người giành HCV ở nội dung này, đã thi đấu phạm quy khi trong những mét cuối cô bộ mà cứ như.... chạy, ai cũng thấy cũng bất bình, nhưng các trọng tài lại bỏ qua lỗi này.

Trọng tài cướp vàng điền kinh VN trắng trợn - 1

Thanh Phúc thất vọng với các trọng tài nước chủ nhà - Ảnh: Quang Liêm

Điền kinh sáng nay đã giành được 2 HCB, ngoài Thanh Phúc, VĐV Võ Xuân Vĩnh cũng mang về HCB thứ hai.

Đây không phải là lần đầu các trọng tài xử ép VN khi có các VĐV chủ nhà thi đấu. Trước đó, đội kata nữ Việt Nam với Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng bị các trọng tài xử ép khi cho nhận HCB dù các khán giả đều công nhận màn trình diễn của các VĐV VN hay hơn hẳn đội chủ nhà Myanmar.

Trước đó, võ sĩ Lương Văn Toản ở môn quyền Anh và Ánh Viên ở bơi lội cũng bị xử ép và mất HCV đáng tiếc trong những ngày qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Tuấn (nld.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN