Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Rogers Cup 2013: “Tam đấu” Djokovic, Murray, Nadal

Không ngạc nhiên nếu Rogers Cup là cuộc đấu của riêng Nole, Andy & Rafa.

“Big Four” thống trị Rogers Cup

Mùa sân cứng Bắc Mỹ (hay US Open Series) đã trở lại từ giải Atlanta nhưng sức nóng thực sự luôn bắt đầu từ Rogers Cup, giải Masters thứ 6 trong mùa giải. Sẽ tiếp tục một giải đấu nữa Rogers Cup không có sự hiện diện của Rogers Federer, nhà vô địch năm 2004 và 2006 nhưng điều đó không có nghĩa Rogers Cup 2013 sẽ thiếu đi sức hấp dẫn khi vẫn còn đó 3 nhà vô địch Rogers Cup: Novak Djokovic, Andy Murray và Rafael Nadal.

“Big Four” đã thống trị Rogers Cup trong 9 năm liên tiếp gần đây. Đó là con số cho thấy sự vượt trội của Djokovic, Murray, Nadal, Federer trong giai đoạn “hậu Wimbledon”, khi hầu hết những tay vợt trong tốp đầu thế giới đã trải qua một chặng đường mệt mỏi từ đầu mùa giải. Federer là người đầu tiên trong “Big Four” vô địch Rogers Cup năm 2004 (thắng Andy Roddick 7-5, 6-3 trong trận chung kết) trước khi lần thứ hai đăng quang vào năm 2006 (thắng Richard Gasquet 2–6, 6–3, 6–2). Nadal là “Vua đất nện” nhưng cũng chơi không hề tồi trên mặt sân cứng, đặc biệt ở Montreal (địa điểm tổ chức giải đấu vào năm lẻ), khi đã vô địch năm 2005 (thắng Andre Agassi 6–3, 4–6, 6–2) và 2008 (thắng Nicolas Kiefer 6-3, 6-2).

Rogers Cup 2013: “Tam đấu” Djokovic, Murray, Nadal - 1

Không có Federer nhưng "Big Four" vẫn quá mạnh so với phần còn lại

Bốn năm qua, Djokovic và Murray là những tay vợt sở hữu Rogers Cup. Murray vô địch 2 mùa liên tiếp, năm 2009 thắng Juan Martin del Potro (6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–1) và năm 2010 thắng Federer (7-5, 7-5), và Djokovic hai lần liên tiếp giành chiến thắng, năm 2011 thắng Mardy Fish (6–2, 3–6, 6–4) và năm 2012 thắng Gasquet (6–3, 6–2).

Djokovic cách đây 6 năm đã lần đầu tiên vô địch Rogers Cup, danh hiệu Masters 1000 thứ hai của Nole trong tổng cộng 14 chức vô địch Masters 1000 hiện tại, trong một giải đấu thần kỳ với việc đánh bại cả Nadal ở bán kết (7-5, 6-3) và Federer ở chung kết (7–6(7–2), 2–6, 7–6(7–2).

Ai có thể thế chỗ “Big Four”?

Không có Federer tại Rogers Cup 2013 nhưng không có nghĩa là cơ hội cho những tay vợt nằm ngoài “Big Fours” tăng lên quá nhiều. Sau một quãng nghỉ khá dài từ Wimbledon 2013 và không phải trải qua bất kỳ giải đấu nào, những Djokovic, Murray, Nadal đã có thể lấy lại phần năng lượng bị hao hụt. Và đó có lẽ là lý do vì sao suốt những năm qua những tay vợt trong “Big Four” luôn đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi dự Rogers Cup.

Những tay vợt muốn chấm dứt thời kỳ thống trị của “Big Four” tại Rogers Cup không chỉ phải đánh bại một, mà có thể hai hoặc cả ba tay vợt trong “Big Four”. Đó là một thử thách cực lớn mà chưa một tay vợt nào trong gần một thập kỷ qua làm được. Xuất sắc nhất là Richard Gasquet, tay vợt từng hai lần nếm trải cảm giác có mặt trong trận chung kết Rogers Cup nhưng cuối cùng cũng thua Federer năm 2006 và năm ngoái là trước Djokovic.

Rogers Cup 2013: “Tam đấu” Djokovic, Murray, Nadal - 2

Del Potro hay ai có thể chấm dứt sự thống trị của "Big Four" tại Rogers Cup?

David Ferrer là hạt giống số 3 của Rogers Cup 2013 nhưng ít ai tin Ferrer có thể làm nên chuyện. Tay vợt người Tây Ban Nha chơi không tệ trên sân cứng nhưng lại chưa bao giờ vượt quá vòng 3 giải đấu trong 7 lần tham dự và hai năm qua Ferrer cũng để Rogers Cup nằm ngoài lịch thi đấu của mùa giải. Hạt giống số 5 Tomas Berdych cũng có thể được coi là tay vợt chơi cực tốt trên sân cứng nhưng cũng chưa một lần đi xa hơn tứ kết sau 3 lần đi tới vòng đấu này trong 8 năm liên tiếp đã qua.

Ứng cử viên xếp sau Djokovic, Murray, Nadal tại Rogers Cup 2013 là Juan Martin del Potro, tay vợt vừa có màn khởi động hoàn hảo với chức vô địch giải Citi Open, giống như cách đây 4 năm khi Delpo đăng quang tại đó rồi đi tới chung kết Rogers Cup và làm nên câu chuyện thần tiên với chức vô địch US Open 2009. Nhưng hai năm liên tiếp, Del Potro luôn dừng chân ở vòng 2, sau khi phải bỏ giải đấu năm 2010 vì chấn thương cổ tay.

Nếu tất cả những cái tên kể trên chặn đứng được bước tiến của “Big Four”, dù ở Rogers Cup chỉ còn 3 cái tên, đó cũng có thể coi là câu chuyện thần kỳ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN