Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày

Ông Trương Tô (quận 1, TP HCM) năm nay đã 93 tuổi nhưng vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên với niềm đam mê bơi lội và khả năng bơi vẫn sung sức như “rái cá” của lão tiền bối.

Cụ Trương Tô, sinh năm 1921, người đã sống qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, đều đặn hàng ngày cứ vào 6h sáng, cụ lại một mình trên chiếc xe đạp cà tàng của mình đi từ quận 1 sang một hồ bơi ở quận 5 để tham gia bơi lội rèn luyện sức khỏe.

Tôi hỏi cụ Trương Tô vì sao không để con cháu đưa đi, cụ đã móm mém trả lời: “Mình còn sức khỏe, còn vận động được bình thường thì phiền con cháu làm gì. Với lại đạp xe đạp cũng là một cách rèn luyện sức khỏe mà con”.

Nhìn cụ già da nhăn nheo, lãng tai, miệng móm mém có lúc cười không thấy chiếc răng nào, người mới biết cụ Tô sẽ không khỏi bất giờ khi nhìn thấy ông cụ 93 tuổi này bơi lội vẫn khá tốt, động tác còn đẹp đến mức nhiều trung niên đứng trên bờ phải tấm tắc khen.

Mọi người ở hồ bơi (trong đó khá nhiều trung niên đã thuộc vào thế hệ độ tuổi U60) vẫn gọi cụ Tô là “lão tiền bối”, bởi dù đều đã lên chức ông, chức bà, nhưng cụ Tô gần gấp rưỡi tuổi họ.

Ông Hà (60 tuổi, quận 1) cho biết: “Cụ Tô thì tuyệt vời rồi. Tôi nay 60 tuổi, nhiều người khen khỏe, nhưng mà so với cụ thì thua xa”.

Hơn cụ Tô 1 tuổi, cụ Lê Mật sinh năm 1920 cũng không kém phần khỏe mạnh, thân hình phương phi, da dẻ có phần hồng hào khiến nhiều người liên tưởng đến “ông Thọ”.

Dù trên bờ, cụ Mật đi đứng hơi chậm do tuổi tác, nhưng khi xuống nước thì cụ như trở thành một con người khác. Cụ vận động bơi lội thoăn thoắt chẳng khác gì thanh niên tuổi đôi mươi.  

Một thanh niên đứng trên bờ nhìn các cụ bơi lội đã xuýt xoa: “Các cụ khỏe quá. Mong là các cụ đứng tuổi khác  đều sẽ được trường thọ, khỏe mạnh như các cụ ở đây”.

Video cụ ông U100 bơi lội như "rái cá":

* Một số hình ảnh về các cụ ông U100 bơi lội tại TP HCM:

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 1

Cụ Trương Tô, 93 tuổi, hằng ngày cứ 6h sáng lại đến hồ bơi trên chiếc xe đạp cà tàng của mình

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 2

 Cụ Tô ngồi nhấm nháp chén trà bên hồ bơi

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 3

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 4

 Cụ ông khởi động kỹ lưỡng trước khi bơi

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 5

Ông Hà (60 tuổi) vui đùa, bóp vai khởi động cho “Lão tiền bối”

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 6

 Cụ Tô trước khi xuống hồ bơi

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 7

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 8

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 9

 Động tác bơi rất đẹp và nhanh nhẹn của cụ ông 93 tuổi này

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 10

 Bơi xong, cụ lại lên xe đạp về nhà

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 11

Cụ ông Lê Mật, tuy 94 tuổi nhưng nhìn vẫn rất phương phi

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 12

Ngỡ ngàng cụ ông 93 tuổi đạp xe đi bơi hàng ngày - 13

Cụ Mật rất nhanh nhẹn khi ở dưới nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN